Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ “mối tình đầu”

(Dân trí) - “Ai cũng có một mối tình đầu. Và nàng cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí nàng còn yêu sớm nữa là đằng khác”, Ngọc Hân nhí nhảnh tự xưng là "nàng" khi chia sẻ những kí ức tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo.

Với mong muốn một lần hóa thân vào nghệ sĩ múa ballet, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú đã quyết định cho “ra lò” một bộ ảnh mang hơi hướng và đậm chất ballet.
Với mong muốn một lần hóa thân vào nghệ sĩ múa ballet, Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Thanh Tú đã quyết định cho “ra lò” một bộ ảnh mang hơi hướng và đậm chất ballet.
Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ “mối tình đầu” - 2
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu mến và hâm mộ.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người yêu mến và hâm mộ.
Ngọc Hân...
Ngọc Hân...
và Thanh Tú diễn xuất thực thụ với những động tác ballet mềm mại, uyển chuyển và khéo léo. Thực sự, nếu chỉ nhìn qua thôi, rất khó có thể nhận ra đây là những vũ công ballet “không chuyên”.
và Thanh Tú diễn xuất thực thụ với những động tác ballet mềm mại, uyển chuyển và khéo léo. Thực sự, nếu chỉ nhìn qua thôi, rất khó có thể nhận ra đây là những vũ công ballet “không chuyên”.
Bộ ảnh còn có sự tham dự của loạt mẫu nhí.
Bộ ảnh còn có sự tham dự của loạt mẫu nhí.
Gương mặt xinh xắn, thần thái sắc nét, sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ đã tạo nên điểm nhấn cho chính bộ ảnh này.
Gương mặt xinh xắn, thần thái sắc nét, sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ đã tạo nên điểm nhấn cho chính bộ ảnh này.
Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự rằng: “Đây là lần đầu tiên cả hai chị em hóa thân thành những vũ công ballet nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cũng may Hân có được sự giúp sức của NSƯT Đàm Hàn Giang cũng như nhiều vũ công nhí trong vở ballet Kẹp Hạt Dẻ. Mặc dù các con đang bận rộn tập luyện cho đêm diễn vào ngày 28/1 tới nhưng khi Hân đề đạt ý tưởng, ekip vẫn nhiệt tình giúp đỡ nên bộ ảnh đã thành công như ý và để lại cho Ngọc Hân và Thanh Tú những trải nghiệm thú vị”.
Hoa hậu Ngọc Hân tâm sự rằng: “Đây là lần đầu tiên cả hai chị em hóa thân thành những vũ công ballet nên còn rất nhiều bỡ ngỡ. Nhưng cũng may Hân có được sự giúp sức của NSƯT Đàm Hàn Giang cũng như nhiều vũ công nhí trong vở ballet Kẹp Hạt Dẻ. Mặc dù các con đang bận rộn tập luyện cho đêm diễn vào ngày 28/1 tới nhưng khi Hân đề đạt ý tưởng, ekip vẫn nhiệt tình giúp đỡ nên bộ ảnh đã thành công như ý và để lại cho Ngọc Hân và Thanh Tú những trải nghiệm thú vị”.
Điều đặc biệt nhất trong bộ ảnh chính là sắc trắng tinh khôi, cổ tích của những nàng công chúa trong bộ sưu tập “Tình yêu đầu tiên” do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế đã được cô khéo léo kết hợp.
Điều đặc biệt nhất trong bộ ảnh chính là sắc trắng tinh khôi, cổ tích của những nàng công chúa trong bộ sưu tập “Tình yêu đầu tiên” do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế đã được cô khéo léo kết hợp.
Chia sẻ về ý tưởng đầy nhẹ nhàng và bay bổng của mình, Người đẹp gốc Hải Phòng cho biết: “Ai cũng có một mối tình đầu. Và nàng cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí nàng còn yêu sớm nữa là đằng khác”.
Chia sẻ về ý tưởng đầy nhẹ nhàng và bay bổng của mình, Người đẹp gốc Hải Phòng cho biết: “Ai cũng có một mối tình đầu. Và nàng cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí nàng còn yêu sớm nữa là đằng khác”.
“Hồi bé xíu, chỉ vì tình yêu này, mà nàng bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời vì dám cắt vải màn may váy cho búp bê. Nhưng nàng vẫn kiên cường lắm. Nhặt nhạnh từng miếng vải vụn quanh nhà, nàng làm một bộ sưu tập cho búp bê mà đến giờ nàng vẫn còn giữ chúng”, Ngọc Hân nhí nhảnh gọi mình là nàng khi chia sẻ những kí ức tuổi thơ.
“Hồi bé xíu, chỉ vì tình yêu này, mà nàng bị mẹ mắng cho một trận nhớ đời vì dám cắt vải màn may váy cho búp bê. Nhưng nàng vẫn kiên cường lắm. Nhặt nhạnh từng miếng vải vụn quanh nhà, nàng làm một bộ sưu tập cho búp bê mà đến giờ nàng vẫn còn giữ chúng”, Ngọc Hân nhí nhảnh gọi mình là nàng khi chia sẻ những kí ức tuổi thơ.
“Rồi cứ thế, tình yêu đó lớn dần theo năm tháng khi nàng gặp gỡ và đắm chìm trong hàng ngàn chất liệu. Nhiều bộ sưu tập đã ra đời, nhưng chẳng bao giờ nàng quên lần đầu tiên cầm kéo cắt váy, xỏ kim chỉ khâu từng đường một cách vụng về, non nớt ngày ấy”, Ngọc Hân nói.
“Rồi cứ thế, tình yêu đó lớn dần theo năm tháng khi nàng gặp gỡ và đắm chìm trong hàng ngàn chất liệu. Nhiều bộ sưu tập đã ra đời, nhưng chẳng bao giờ nàng quên lần đầu tiên cầm kéo cắt váy, xỏ kim chỉ khâu từng đường một cách vụng về, non nớt ngày ấy”, Ngọc Hân nói.
“Có lẽ, ai cũng có một tình yêu như thế, đam mê với nó ngay từ khi còn ở cái tuổi chơi đồ hàng hay xe tăng. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi ước mơ và cảm xúc ấy khi mình đã trưởng thành. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu cung bậc cảm xúc của cuộc đời, nàng quyết định trở về với mối tình đầu. Đây là món quà nàng tự dành cho mình và cho tất cả những ai muốn lưu giữ cảm xúc đầu đời tươi đẹp ấy”, Ngọc Hân tâm sự.
“Có lẽ, ai cũng có một tình yêu như thế, đam mê với nó ngay từ khi còn ở cái tuổi chơi đồ hàng hay xe tăng. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi ước mơ và cảm xúc ấy khi mình đã trưởng thành. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu cung bậc cảm xúc của cuộc đời, nàng quyết định trở về với mối tình đầu. Đây là món quà nàng tự dành cho mình và cho tất cả những ai muốn lưu giữ cảm xúc đầu đời tươi đẹp ấy”, Ngọc Hân tâm sự.
“Khi nhìn thấy lũ trẻ mặc những chiếc váy bồng bềnh màu trắng tinh khiết, nàng như lại được thấy mình ngày xưa. Đó là ngày mà tất cả chúng ta, ai cũng trong trắng, vẹn nguyên và chân thành”, Ngọc Hân nói.
“Khi nhìn thấy lũ trẻ mặc những chiếc váy bồng bềnh màu trắng tinh khiết, nàng như lại được thấy mình ngày xưa. Đó là ngày mà tất cả chúng ta, ai cũng trong trắng, vẹn nguyên và chân thành”, Ngọc Hân nói.
Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ “mối tình đầu” - 15

Phương Nhung