Đêm tỏa sáng của “Nữ hoàng sầu muộn” và “Nhạn trắng Gò Công”

(Dân trí) - Tối qua (14/6), trong liveshow Sol Vàng diễn ra tại TPHCM, hai nữ danh ca nổi tiếng một thời của Sài Gòn những năm 70 là Phương Dung và Giao Linh đã làm sống lại không gian âm nhạc bolero gắn liền với những bản tình ca da diết ngày nào.

Không gian đầy cảm xúc đó đã được mở ra với hai ca khúc gắn bó mật thiết với tiếng hát của hai nhân vật chính của liveshow. Nếu khán giả luôn nhớ đến “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh bởi bài hát Giọng ca dĩ vãng thì “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung lại gợi nhớ một thời qua ca khúc Nỗi buồn gác trọ.

Ngay sau khi kết thúc phần song ca mở đầu, “Nữ hoàng sầu muộn” Giao Linh đã mang đến cho khán giả những ca khúc thể hiện đúng với “thương hiệu” mà công chúng mến mộ đã dành tặng cho mình. Lần lượt các bài hát Nỗi buồn hoa phượng, Thầm kín, Tiếng xưa,.. được vang lên cùng chất giọng trầm ấm và đầy cảm xúc của Giao Linh. Đặc biệt, phần song ca với con gái nuôi Phi Nhung trong ca khúc Người đã quên khiến người xem không khỏi nghẹn ngào xúc động.

Hai nữ danh ca bolero nổi tiếng một thời của Sài Gòn xưa

Hai nữ danh ca bolero nổi tiếng một thời của Sài Gòn xưa

Tiếp nối những bản tình ca sâu lắng, tiếng hát của “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung vang lên ngay sau đó đã làm nức lòng những người yêu mến cô. Những ca khúc bolero bất hủ được nữ danh ca truyền tải cảm xúc thật nhẹ nhàng nhưng cũng da diết với giai điệu của Hàn Mạc Tử hay Hoa nở về đêm, Sang ngang… Ngoài ra, ca khúc quen thuộc Về đâu mái tóc người thương với phần xuất hiện của nữ ca sỹ Cẩm Ly cũng đã góp phần làm cho bài hát thêm phần ngọt ngào bởi sự hòa quyện nhiều cảm xúc.

Bên cạnh hai khách mời Phi Nhung và Cẩm Ly, sự góp mặt của danh ca Trang Mỹ Dung và con gái ruột của ca sỹ Phương Dung là Phương Vy cũng giúp cho đêm nhạc thêm nhiều màu sắc. Những phần kết hợp song ca, tam ca cùng các ca khúc đi sâu vào lòng người như Đừng nói xa nhau, Chuyến đò không em, Hình ảnh người em gái không đợi…khiến người xem như chìm đắm vào không gian âm nhạc bolero.

Đêm nhạc kết thúc với màn song ca Đổi thay của hai nhân vật chính cùng sự tỏa sáng của cái tên Phương Dung và Giao Linh trong lòng những khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình nói chung và người hâm mộ của hai nữ danh ca nói riêng. Dù đã cống hiến hơn 50 năm tuổi nghề, “Nữ hoàng sầu muộn” và “Nhạn trắng Gò Công” một thời vẫn sẽ tiếp tục mang lời ca tiếng hát để phục vụ cho những người còn yêu mến mình.

Mời độc giả cùng xem một số hình ảnh trong đêm nhạc tối qua (14/6):


Nữ hoàng sầu muộn Giao Linh da diết với các tình khúc buồn
"Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh da diết với các tình khúc buồn

Nhạn trắng Gò Công Phương Dung đầy cảm xúc trong những bản tình ca bất hủ
"Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung đầy cảm xúc trong những bản tình ca bất hủ

Tam ca nổi tiếng Giao Linh - Trang Mỹ Dung - Phương Dung
Tam ca nổi tiếng Giao Linh - Trang Mỹ Dung - Phương Dung

Phi Nhung góp mặt trong đêm nhạc với phần song ca cùng mẹ nuôi Giao Linh
Phi Nhung góp mặt trong đêm nhạc với phần song ca cùng mẹ nuôi Giao Linh

Cẩm Ly hòa quyện giọng hát ngọt ngào với Phương Dung 
Cẩm Ly hòa quyện giọng hát ngọt ngào với Phương Dung 

Hai mẹ con ca sỹ Phương Dung - Phương Vy trên sân khấu
Hai mẹ con ca sỹ Phương Dung - Phương Vy trên sân khấu

Trước đó, hai nữ danh ca được chăm sóc chu đáo trong hậu trường cho đêm diễn kỷ niệm
Trước đó, hai nữ danh ca được chăm sóc chu đáo trong hậu trường cho đêm diễn kỷ niệm
Trước đó, hai nữ danh ca được chăm sóc chu đáo trong hậu trường cho đêm diễn kỷ niệm

Cẩm Ly và Phi Nhung cũng tới sớm để trang điểm 
Cẩm Ly và Phi Nhung cũng tới sớm để trang điểm 
Cẩm Ly và Phi Nhung cũng tới sớm để trang điểm 
Cẩm Ly và Phi Nhung cũng tới sớm để trang điểm 

Cẩm Ly và Phi Nhung cũng tới sớm để trang điểm 
Phương Vy, con gái của ca sỹ Phương Dung dù nói tiếng Việt không giỏi nhưng cũng đã thể hiện rất tốt phần trình diễn với mẹ

Đêm nhạc đã kết thúc với sự thỏa lòng của những người mến mộ Phương Dung - Gia
Đêm nhạc đã kết thúc với sự thỏa lòng của những người mến mộ Phương Dung - Giao Linh



Trí Hòa

Ảnh: DL Duy - Bá Ngọc