Chí Thiện: quyết định “lột xác” liệu có sai lầm?

(Dân trí) - Trong MV mới nhất của mình, Chí Thiện đã từ bỏ hình tượng trai ngoan, trở thành bad boy “chất lừ”. Đây là một bước thay đổi táo báo, đánh dấu sự trưởng thành của chàng ca sĩ “hoàng tử lai”. Nhưng có không ít fan bày tỏ sự nuối tiếc trước quyết định “lột xác” này.

Chí Thiện bắt đầu sự nghiệp ca hát từ rất sớm. Anh nổi lên từ sau vai diễn thần chết trong phim “Nụ hôn thần chết” (2009) - đóng cặp với Minh Hằng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Chí Thiện vẫn trung thành với hình tượng trong sáng, ngoan hiền, thân thiện với khán giả.

 

Chuyển sang thử nghiệm dòng nhạc dance, nam ca sỹ bất ngờ xuất hiện với mái tóc đỏ rực và tạo hình lạnh lùng, quyến rũ. Đây là một bước đi khá liều lĩnh, gây nhiều chiều phản ứng từ fan.
 
Chí Thiện: quyết định “lột xác” liệu có sai lầm?

 

Lượng fan chủ yếu của Chí Thiện là lứa tuổi teen và tween (7-13 tuổi). Ngoài hoạt động ca hát, anh còn có được lượng fan không nhỏ qua các chương trình truyền hình thực tế như “Về trường”, “Lữ khách 24h”, “Ước mơ của em”…

 

Một trong những chương trình mà Chí Thiện gắn bó là “Ước mơ của em” – chương trình truyền hình thực tế dành cho thiếu nhi. Ca sĩ “hoàng tử lai” tham gia với vai trò “hiệp sĩ”, được giao nhiệm vụ đi giúp đỡ ước mơ cho các em nhỏ. Với các em thiếu nhi, Chí Thiện đã trở thành một “hiệp sĩ” đích thực, gần giống như một “ông bụt” có phép màu. Anh luôn được các em yêu mến vì sự gần gũi, hài hước và tận tâm giúp đỡ.

 

Chí Thiện đã đảm nhiệm rất tốt vai trò “hiệp sĩ” của mình, dành được sự yêu mến của các em thiếu nhi và sự tin tưởng từ các bậc phụ huynh.

 

Nhưng liệu rằng các fan nhí và các bậc phụ huynh sẽ phản ứng ra sao trước hình tượng nổi loạn mới của Chí Thiện? Liệu quyết định lột xác lần này có đem lại hiệu quả như anh mong muốn? “Ước Mơ Của Em” phát sóng vào 19h30  thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần trên HTV7.
 
TM