Vụ thi thể không nguyên vẹn: Án mạng kinh hoàng trong ngôi nhà nuôi gà đá

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Chiều 26/9, người dân trong hẻm ở quận 7 (TPHCM) nghe tiếng la hét từ căn nhà tạm chuyên nuôi gà đá. Họ chạy đến kiểm tra, phát hiện một nạn nhân đã bị sát hại kinh hoàng.

Diễn biến mới vụ thi thể người đàn ông không nguyên vẹn trong hẻm

Ngày 27/9, Công an quận 7 (TPHCM) đang tạm giữ Trần Huy (34 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Huy là nghi phạm trong vụ án thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), gây xôn xao dư luận. 

Nạn nhân là ông H.U.V., 44 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM.

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Án mạng kinh hoàng trong ngôi nhà nuôi gà đá - 1

Đối tượng Trần Huy tại trụ sở công an.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiều 26/9, người dân trong hẻm nghe tiếng la hét vọng ra từ căn nhà tạm, chuyên nuôi gà đá. Họ  chạy đến kiểm tra thì phát hiện Huy đã sát hại ông V..

Huy khai cắt lìa đầu nạn nhân, mang ra để trước cửa nhà rồi đi bộ về.

Trên đường đi, đối tượng này đập phá cửa kính của một số nhà dân gần đó rồi vào nhà cầm dao cố thủ.

Vụ thi thể không nguyên vẹn: Án mạng kinh hoàng trong ngôi nhà nuôi gà đá - 2

Hung khí gây án của đối tượng Huy.

Nhận tin báo, Công an quận 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vận động, thuyết phục Huy ra trình diện, nhưng anh ta ngoan cố không chấp hành.

Sau 30 phút, công an đã khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở và tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Kiểm tra nơi ở của Huy, cơ quan công an thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ án. Thời điểm bị bắt giữ, Huy âm tính với ma túy, cơ thể không có rượu, bia và tâm lý không ổn định.

Bước đầu, Huy khai nhận mâu thuẫn với ông V. nên dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.