Nghệ An

Vác mìn đi đòi nợ rồi... bỏ quên

(Dân trí) - Đòi mãi mà ông Sanh không chịu trả nợ, Nguyễn Minh Hồng mang 2 quả mìn tự tạo đến nhà con nợ uy hiếp rồi quên khuấy. Chủ nhà báo công an, Hồng bị bắt ngay sau đó.

Chiều ngày 2/7, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang chờ giám định 2 quả mìn tự tạo thu được tại nhà ông Kiều Văn Sanh (xóm 12, Diễn Trường, Diễn Châu) để có cơ sở khởi tố Nguyễn Minh Hồng (trú xóm 10, xã Diễn Hoàng, Diễn Châu) về hành vi “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép”.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 6/2012, do đòi nợ nhiều lần mà ông Sanh không chịu trả, Nguyễn Minh Hồng cầm theo một bịch nilon đến nhà ông Sanh đặt lên bàn, yêu cầu chủ nhà trả nợ nếu không sẽ cho phát nổ. Tuy nhiên, sau khi ông Sanh hứa sẽ trả trước một ít tiền, số còn lại trả sau, hai người uống rượu với nhau. Thấy Hồng bắt đầu say, ông Sanh cầm túi nilon dấu vào hộc bàn.

Sau chầu rượu túy lúy, Nguyễn Minh Hồng trở về nhà, quên khuấy 2 quả mìn vừa mang tới nhà ông Sanh để đòi nợ. Ông Sanh đã đưa bọc nilon ra góc vườn để đảm bảo an toàn cho gia đình rồi trình báo công an. Ngày 26/6, Công an huyện Diễn Châu đã có mặt tại nhà ông Sanh, tiến hành mở túi nilon và phát hiện trong túi có 2 quả mìn tự tạo, 2 kíp nổ cùng dây cháy chậm.

Trong ngày 26/6, Công an huyện Diễn Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Hồng về hành vi “Tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép”.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Quang Anh