Tiền Giang:

Tử hình kẻ giết người, dìm xác nữ công nhân

(Dân trí) - Sáng 19/4, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử lưu động hình sự sơ thẩm vụ án giết người cướp tài sản đối với bị cáo Huỳnh Thanh Phong (28 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, Phong có quen biết tình cảm với chị Nguyễn Thị Cẩm Giang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) làm công nhân tại tỉnh Tiền Giang. Phong đã nhiều lần mượn tiền của chị Giang, đến ngày 10/9/2015, Phong điện thoại tiếp tục hỏi mượn chị Giang số tiền 6,5 triệu đồng và nói dối rằng mượn trả nợ cho người khác.

Khoảng 14h ngày 13/9/2015, Phong chủ động điện thoại rủ chị Giang đi chơi với mục đích mượn nữ trang nhưng chị Giang trả lời đang đi về nhà chị ruột ở huyện Tân Phước. Sau đó, Phong bảo chị Giang 18h30 lái xe đến nhà đón Phong để cùng đi uống nước.

Bị cáo Phong bị tòa tuyên tử hình về tội giết người, cướp tài sản
Bị cáo Phong bị tòa tuyên tử hình về tội giết người, cướp tài sản

Đến khoảng 19h ngày 13/9/2015, chị Giang điều khiển xe mô tô hiệu Airblade mang BKS 63B8-089.58 của mình rước Phong. Phong chở chị Giang vào khu vườn tre của ông Huỳnh Văn Sang (chú ruột Phong, ngụ Hòa Phú, Hòa Tịnh, Chợ Gạo, Tiền Giang). Khi đến nơi, Phong rủ chị Giang đi bộ ngang qua khu vườn tre để vào nhà người cô nhưng chị Giang không đi. Sau đó, Phong hỏi chị Giang hứa cho mượn nữ trang mà có cho mượn hay không. Chị Giang cương quyết không cho mượn.

Tại đây, Phong tiếp tục năn nỉ nhưng chị Giang cương quyết không cho mượn nên Phong đứng từ phía sau dùng tay trái kẹp cổ chị Giang kéo trở vào bên trong vườn tre. Khi chị Giang vùng vẫy thì Phong xô chị Giang nằm ngửa xuống đất, đầu quay về phía mép mương nước rộng 2,3 mét, sâu 40 cm. Sau đó Phong ngồi lên bụng chị Giang rồi dùng 2 chân kẹp 2 tay chị Giang dọc theo hông và đùi rồi dùng tay trái lấy sợi dây ở túi quần ra định trói chị Giang nhưng không trói được do chị Giang vùng vẫy kêu cứu.

Gia đình nạn nhân tại phiên xét xử
Gia đình nạn nhân tại phiên xét xử

Cùng thời điểm này, ông Ngô Văn Sớm và vợ là bà Nguyễn Thị Tiếu cùng (SN 1966) có nhà cách hiện trường vụ án 50 mét nghe tiếng kêu la nên lấy đèn pin rọi về hướng vườn tre. Phong liền dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp cổ chị Giang, chị Giang vùng vẫy kêu la ú ớ đồng thời dùng tay phải của mình cào lên vai trái của Phong gây trầy xước da. Phong tiếp tục dùng tay bóp cổ, đẩy đầu chị Giang xuống nước, sau đó Phong bước xuống mương dùng hai tay đè và nhận chị Giang xuống nước khoảng 10 phút cho đến khi chị Giang chết. Trước khi bỏ đi, Phong còn dùng cây tre chèn xác nạn nhân xuống nước.

Sau khi giết hại nạn nhân và cướp tài sản, Phong đem nữ trang của nạn nhân về nấu thành cục đem đến tiệm vàng bán và cho mẹ ruột một ít tiền nói mới lãnh lương, riêng xe của nạn nhân thì Phong chạy lên TP HCM với ý định đem cầm. Trên đường đi, Phong gặp một cô gái ven đường nên rủ đi massage, trong lúc hành sự thì Phong bị cô gái trên dàn cảnh trấn lột số tiền mang theo. Riêng chiếc xe tay ga của nạn nhân chủ tiệm cầm đồ chê biển số tỉnh nên chỉ cầm 8 triệu đồng, chê rẻ Phong chạy xe của nạn nhân về Tiền Giang cất giấu ở một nghĩa địa đến khi bị bắt.

Rất đông người dân địa phương đến xem phiên xét xử vụ án
Rất đông người dân địa phương đến xem phiên xét xử vụ án

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Phong 7 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người. Tổng hình phạt chung là tử hình. Về trách nhiệm dân ,bị cáo Phong phải bồi thường và cấp dưỡng cho con của nạn nhân một lần số tiền trên 152 triệu đồng. Được biết hoàn cảnh của nạn nhân rất khó khăn, chị Giang đi làm công nhân nuôi mẹ già và con trai đang học lớp 4, sau khi ly dị thì chồng chị Giang đã qua đời vì bệnh.

Nguyễn Vinh