TPHCM:

Từ chối chở khách, tài xế taxi bị đánh gục trên vũng máu

(Dân trí) - Thấy nhóm thanh niên có biểu hiện khác lạ nên anh Thanh khéo léo từ chối nhưng vẫn bị nhóm này ép chở đi. Chạy được vài km, các đối tượng này chửi bới, tấn công tài xế taxi trọng thương.

Tài xế Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc bị gần 10 tên côn đồ đánh “hội đồng”
Tài xế Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc bị gần 10 tên côn đồ đánh “hội đồng”

Nằm điều trị tại bệnh viện Hồng Đức Hồng Đức (Q.Gò Vấp), anh Bùi Văn Thanh (28 tuổi, quê Cần Thơ) là tài xế hãng taxi Vinasun kể lại, khoảng 2h30 sáng 14/9, anh Thanh đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão chờ khách. Lúc này, có hai thanh niên đi từ quán nhậu bên đường đến kêu anh Thanh chở.

Thấy hai người này dáng vẻ bặm trợn nên anh Thanh khéo léo từ chối. Khoảng vài phút sau, hai đối tượng này tiếp tục quay lại đập cửa, lớn tiếng quát “Bây giờ mày có chở không?”, sợ những người này manh động, đập phá xe nên anh Thanh buộc phải mở cửa đón khách.

Hai thanh niên cùng một cô gái bước lên xe, yêu cầu anh Thanh chở về đường Dương Quảng Hàm rồi về quận 12. Lúc này anh Thanh nghi ngờ và cảm thấy không bình thường nhưng không dám chống lại.

Chạy lòng vòng đến khu vực ngã năm Gò Vấp, thấy vị trí này đông người anh Thanh vội tấp vào lề đường. Vừa kéo thắng tay dừng xe, lập tức tài xế taxi bị hai thanh niên ngồi sau nhào đến ghì cổ, đánh tới tấp. Bung cửa chạy được ra ngoài, anh Thanh bị một nhóm 5 người khác lao vào đánh “hội đồng”.

Nhóm côn đồ chỉ bỏ đi khi tài xế taxi đã gục trên vũng máu. Anh Thanh được đồng nghiệp đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hồng Đức trong tình trạng mất nhiều máu, chấn thương đầu mặt, chấn thương  ngực trái.

Sau vụ việc trên, công an quận Gò Vấp đã ghi nhận lời khai nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên