Gia Lai:

Truy tìm chiếc xe “ma” tông chết người

(Dân trí) - Sau khi tông chết ông Tiên, Huy nhanh chóng lái xe khỏi hiện trường trong đêm tối. Sự việc tưởng "tắc" vì không thể tìm ra hung thủ nhưng bằng nghiệp vụ, lực lượng công đã khiến Huy phải ra đầu thú chưa đầy 24 tiếng sau khi gây tai nạn.

Sự việc xảy ra vào lúc 2h25’ ngày 30/8, tại trước số nhà 66A Phạm Văn Đồng (TP Pleiku, Gia Lai), khi xe mô tô BKS 81B1-24556 do ông Nguyễn Khắc Tiên (SN 1952, trú phường Diên Hồng, TP Pleiku) điều khiển lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng hướng Hoa Lư - Yên Thế. Khi xe đi đến đoạn trên thì bị một chiếc xe ô tô con màu sơn ghi chạy cùng chiều phía sau tông trực diện, làm người điều khiển và xe mô tô bị hất văng xa đến trước số nhà 66A.

Vụ tai nạn làm ông Tiên bị chấn động não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211 và tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, công an TP Pleiku có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an chỉ thu được duy nhất một mảng bóng đèn xe cùng những dấu vết va chạm trên đường. Sự việc xảy ra trong đêm tối, không ai nhìn thấy biển số xe. Mọi manh mối đều đứt, khiến lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ của mình, chỉ một ngày sau, cơ quan công an đã tìm ra chiếc xe “ma” bốc hơi sau khi gây tai nạn. Chiếc xe được xác định mang BKS 81C-04523 do Nguyễn Văn Huy (SN 1990, trú tổ 3, phường Yên Thế, TP Pleiku) điều khiển.

Biết không thể trốn tránh luật pháp, sáng ngày 31/8, Huy đã đến Công an TP Pleiku đầu thú.

Nguyên nhân tai nạn được công an xác định là do Huy chạy với tốc độ cao nên đã tông vào xe nạn nhân.

Thiên Thư