TP.HCM:

Truy bắt hung thủ đâm bà chủ tiệm tạp hóa

(Dân trí) - Bước đầu CQĐT nhận định, có khả năng đây là vụ đâm người nhằm cướp tài sản nhưng do bị phát hiện nên hung thủ chưa thực hiện được.

Nạn nhân Nguyễn Thị Như Ý đang điều trị tại BV 115 với nhiều vết thương trên cơ thể.
Nạn nhân Nguyễn Thị Như Ý đang điều trị tại BV 115 với nhiều vết thương trên cơ thể.
 
Ngày 15/11, bà Nguyễn Thị Như Ý (56 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ, tạm trú xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn đang nằm điều trị tại tại bệnh viện 115 (Q.10, TP.HCM) với nhiều vết thương ở bụng và chân do bị đâm.

Cùng thời điểm này, Công an huyện Hóc Môn cũng đang khẩn trương điều tra truy xét vụ việc bà Ý bị kẻ cướp giả vờ mua hàng, rồi dùng dao bấm tấn công nhằm cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h30’ ngày 12/11, một nam thanh niên mặc áo thun, quần sọoc (khoảng 18, 20 tuổi) đến tiệm tạp hóa của bà Ý ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn mua chai nước ngọt rồi ngồi lại uống.

Sau đó vài chục phút, người này quay vào tiếp tục đề nghị bán bánh và trong lúc bà Ý quay mặt vào lấy hàng thì gã thanh niên cầm dao lao đến đâm 1 nhát vào bụng trái. Bà Ý kêu lạ thì bị hung thủ đâm thêm 2 nhát dao ở đùi phải khiến bà gục tại chỗ.

Ngay sau khi gây án và định xông vào lấy tài sản nhưng do người dân xung quanh nghe tiếng kêu la chạy đến nên tên cướp đã nhanh chóng bỏ trốn để lại hiện trường đôi dép. Nạn nhân được phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo lời khai ban đầu từ phía nạn nhân thì bà thấy đối tượng rất quen và đã nhiều lần đến quán bà mua hàng. Có khả năng tên cướp ở gần khu vực nói trên vì mỗi khi đến quán của bà đều mặc áo thung, quần ngắn chân mang dép và đi bộ.

Vũ Lê