TP HCM:

Truy bắt hung thủ cứa cổ chị họ cướp vàng

(Dân trí) - Đến chiều ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường nhằm điều tra truy bắt hung thủ đâm người giữa ban ngày để cướp tài sản.

Vụ trọng án xảy ra lúc 9h30’ sáng cùng ngày tại căn hộ số 323 lô B4, chung cư phường 3, quận 4-TPHCM.

Vào thời điểm trên một số người sống tại chung cư bàng hoàng khi phát hiện bà Vàng Thị Vân (45 tuổi) trên người đầy máu chạy ra từ trong căn hộ nói kêu la thảm thiết và sau đó gục ngã. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu với 1 vết cắt dài ở cổ và 1 vết đâm sâu vùng bụng phải, hiện vẫn đang hết sức nguy kịch.

Trong lúc mọi người đang tập trung lo cho bà Vân thì phát hiện 1 người đàn ông vội vã chạy khỏi khu chung cư nên truy hô và đuổi theo nhưng người này đã nhanh chóng tẩu thoát.

Tuy nhiên một người dân sống ở chung cư vẫn kịp nhận ra đối tượng nói trên có tên là Tuấn (khoảng hơn 40 tuổi, ngụ quận 8,TPHCM) là người em họ của nạn nhân.

Bước đầu người thân của nạn nhân xác định số vòng vàng, nữ trang trên người bà Vân đã bị cướp và hiện gia đình vẫn chưa kiểm tra, thống kê số tài sản bị mất trong nhà.

Hiện trường bên trong căn hộ 323 (trên) và vết máu vương vãi ở cầu thang. Ảnh: HT

Hiện trường bên trong căn hộ 323 (trên) và vết máu vương vãi ở cầu thang. Ảnh: HT
Hiện trường bên trong căn hộ 323 (trên) và vết máu vương vãi ở cầu thang.

Theo thông tin ban đầu, người bị tình nghi và đã có nhiều người dân nhận mặt chính là đối tượng gây án, tên là Tuấn (khoảng hơn 40 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) – là người gọi bà Vân bằng chị họ.

Ông Huỳnh Ngọc Bình, chồng bà Vân (hiện đang là tổ trưởng dân phố tại địa phương) cho biết: Tuấn là em họ của vợ ông và gần tuần lễ nay thường hay ghé nhà vợ, chồng ông chơi. Đến sáng nay, khi ông Bình và các con đi vắng , Tuấn lại đến khi chỉ có bà Vân ở nhà rồi sau đó xảy ra vụ việc.

Hiện Công an quận 4 đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TPHCM truy bắt nghi phạm này.

Vũ Lê