Tiệm thuốc tây ở TPHCM bị lừa với thủ đoạn mua thuốc làm từ thiện

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đang xác minh vụ người phụ nữ lừa, chiếm đoạt tài sản của tiệm thuốc tây bằng thủ đoạn mua thuốc đi làm từ thiện.

Ngày 15/3, Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TPHCM) lập hồ sơ theo trình báo của một chủ tiệm thuốc tây về việc bị người phụ nữ giả vờ mua thuốc đi làm từ thiện rồi chiếm đoạt.

Tiệm thuốc tây ở TPHCM bị lừa với thủ đoạn mua thuốc làm từ thiện - 1

Anh T. (mũ vàng) mang thùng thuốc đến tiệm áo cưới để giao cho người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip).

Nạn nhân là anh T.V.T. (31 tuổi), chủ tiệm thuốc tây Q.P. trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Anh T. cho biết, khoảng 12h ngày 14/3, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đội nón, mặc áo khoác và đeo khẩu trang kín mặt vào tiệm thuốc.

Người này hỏi mua nhiều loại thuốc, sữa, dầu gió, thực phẩm chức năng để đi làm từ thiện và yêu cầu anh T. đóng vào thùng đưa đến một tiệm áo cưới cách đó khoảng 50m.

Sau khi đóng 6 hộp sữa, 96 chai dầu gió, 2 hộp Glucosamin, sữa ong chúa… tổng trị giá hơn 13 triệu đồng, anh T. đi xe đạp mang tới tiệm áo cưới giao nhưng không thấy người phụ nữ và quay trở về.

Tiệm thuốc tây ở TPHCM bị lừa với thủ đoạn mua thuốc làm từ thiện - 2

Anh T. quay về lấy thêm khẩu trang và dầu gió thì người phụ nữ ôm thùng hàng rời đi (Ảnh cắt từ clip).

Ít phút sau, người phụ nữ đến tiệm thuốc của anh T. và trách sao giao hàng chậm, buộc anh T. mang thùng hàng quay trở lại tiệm áo cưới để giao.

Lúc này, người phụ nữ yêu cầu anh về lấy thêm 30 hộp khẩu trang, 30 chai dầu Thái rồi thanh toán tiền luôn. Khi anh T. về lấy rồi trở lại tiệm áo cưới thì người phụ nữ đã lấy thùng hàng rời đi.

Theo chủ tiệm áo cưới, người phụ nữ này cũng hỏi thuê 2 bộ áo vest nhưng khi chuẩn bị xong thì không thuê nữa và rời đi cùng với thùng hàng của anh T..

Sau khi xảy ra sự việc, anh T. trình báo công an và tìm hiểu thì biết nhiều tiệm thuốc tây trên địa bàn TPHCM cũng bị người phụ nữ này lừa chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên.