Sát hại bạn vì câu nói: "Cái nón trên đầu không giữ, mất ráng chịu"

Xuân Duy

(Dân trí) - Vừa ra tù, Thanh kết bạn với nạn nhân ở huyện Nhà Bè và cùng nhau mua ma túy sử dụng. Quá trình gặp gỡ, chỉ vì một câu nói, người đàn ông ra tay sát hại bạn nghiện.

Ra tù được nửa năm thì giết người

Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Lê Tuấn Thanh (sinh năm 1982) là con út trong gia đình có 3 người con, nghỉ học từ lớp 5. Lớn lên, Thanh không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, người đàn ông này bắt đầu thực hiện những việc làm phi pháp.

Năm 19 tuổi, Thanh liên tiếp hầu tòa ở TAND huyện Nhà Bè và Quận 7 cùng về tội trộm cắp tài sản.

Sát hại bạn vì câu nói: Cái nón trên đầu không giữ, mất ráng chịu - 1

Bị cáo Thanh tại tòa.

Chấp hành xong hình phạt tù, Thanh trở về địa phương đi làm thuê để mưu sinh. Sau đó, được bạn bè rủ rê, lôi kéo, Thanh trở thành con nghiện. Trong một lần cất giấu "hàng trắng" để sử dụng, Thanh bị Công an Quận 4 phát hiện, bắt giữ và bị tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2019, Thanh chấp hành xong hình phạt tù, Thanh đến xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM để tìm bạn gái. Tại đây, Thanh quen biết với ông Nguyễn Văn T.. Biết ông này có mối để mua ma túy, Thanh nhờ mua giúp để cùng sử dụng. Họ nhanh chóng kết thân với nhau.

Trong thời gian quen biết nhau, Thanh thường xuyên đến ở và ngủ qua đêm tại võng đối diện bãi đất trống nơi ông T. ở.

Trưa 10/6/2020, Thanh ngủ dậy thì phát hiện chiếc nón của mình bị mất nên đi qua hỏi ông T.

Nghe ông T. nói: "Cái nón trên đầu không giữ, mất ráng chịu chứ hỏi ai". Từ câu nói trên, 2 người xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 23h cùng ngày, Thanh nhớ đến việc ông T. chửi mắng, coi thường mình nên đi tìm. Tới nơi, Thanh dùng gậy đánh liên tục vào đầu ông T. khiến nạn nhân ngã xuống đất và ngất xỉu.

Một lúc sau, bị hại tỉnh dậy, nhưng kẻ thủ ác tiếp tục dùng gậy đánh vào đầu khiến ông T. bất tỉnh. Phát hiện có người đi tới, Thanh bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sự việc được anh trai ông T. phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông T. không qua khỏi.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Thanh bị công an bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Không còn khả năng cải tạo

Một năm sau khi vụ án xảy ra, Thanh bị đưa ra xét xử về tội giết người. Bản thân bị cáo là người đã có nhiều "kinh nghiệm" hầu tòa nên tỏ ra khá bình tĩnh.

Thanh khai sau khi ra tù thì không có công việc ổn định, chán nản, suy nghĩ tiêu cực nên mới tái nghiện. Bản thân bị cáo lại bị bệnh lao kháng thuốc nên nhận thức có phần bị hạn chế. Từ đó, Thanh xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho mình.

Lời trình bày trên của bị cáo không được HĐXX chấp nhận. Theo tòa, hành vi của bị cáo Thanh là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, cương quyết thực hiện hành vi phạm tội tới cùng, nhân thân xấu. HĐXX thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Nghe đến đây, khuôn mặt bị cáo bắt đầu biến sắc. Sự lo lắng thể hiện rõ hơn trên gương mặt kẻ thủ ác khi nghe HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người.