Nữ quản giáo ươm mầm thiện

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, sự năng động sáng tạo trong công tác, Trung úy Huệ đã miệt mài ươm mầm thiện cảm hóa, giáo dục hàng chục phạm nhân, giúp họ từ bỏ lầm lỗi, làm lại cuộc đời.

Trong thành tích chung của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Nam, có sự đóng góp xuất sắc của Trung úy Hồ Thị Minh Huệ.

Trung úy Huệ tâm sự: “Khó nhất là qua cửa “trấn an tâm lý”. Hầu như nữ tù nhân nào chân ướt, chân ráo vào trại cũng đều kêu khóc, cho rằng họ vô tội, bị bắt oan. Việc của người quản giáo là phải hết sức khéo léo tâm sự, động viên, ổn định tư tưởng cho phạm nhân...

Có trường hợp phạm nhân kích động tinh thần vì nhớ gia đình, chồng con; cũng có người bước chân vào trại đến hơn mười ngày, nửa tháng sau vẫn chưa thông tư tưởng, tìm mọi cách vi phạm nội quy của trại; thậm chí còn tìm cách để tự tử. Do đó, mình luôn chịu khó tìm hiểu hoàn cảnh gia đình họ, tìm hiểu tâm tư của họ, từ đó mới có biện pháp cảm hóa, giáo dục hiệu quả...”.

Càng trải qua công tác thực tế ở trại, Trung úy Huệ càng tin tưởng, nếu các nữ tù nhân được “đả thông tư tưởng” thì họ chuyên tâm lao động, phấn đấu thi đua hoàn thiện với khát vọng tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng, làm người lương thiện và có ích...

Trung úy Huệ hướng dẫn phạm nhân trồng rau sạch.
Trung úy Huệ hướng dẫn phạm nhân trồng rau sạch.

Có lúc cao điểm, Huệ được giao nhiệm vụ quản đến hơn 40 tù nhân nữ. Tuy nhiên, đồng đội chưa hề nghe ở chị một lời ta thán, than phiền. Với Huệ, đó không phải áp lực mà công tác đúng chuyên ngành. Và, chị cố gắng góp một phần bé nhỏ khơi lên phần thiện trong những con người đã một thời lầm lỗi, để họ trở về con đường sáng...

Trong đơn vị, Huệ luôn hòa nhã, đoàn kết với mọi người, nhiệt tình chung tay hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó; vì thế chị luôn được lãnh đạo đánh giá cao về năng lực làm việc, đạo đức lối sống, được đồng đội tin yêu, mến phục...

Theo Kim Thái
Công an nhân dân