Những chuyến taxi tử thần của gã tài xế liệt dương

Linh Phong

(Dân trí) - Năm 1982, cảnh sát Hồng Kông phát hiện nhiều phần thi thể người, trong đó có cánh tay mang hình xăm. Những năm đó, rất hiếm phụ nữ xăm mình...

Cái chết bí ẩn của nữ tiếp viên hộp đêm và 3 vụ mất tích

Sáng 12/2/1982, một thợ xây phát hiện một túi chứa đầu người trôi dạt trên sông Shing Mun ở Hồng Kông (Trung Quốc). Sau nhiều ngày tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy những bộ phận thi thể khác của nạn nhân. Điểm đáng chú ý là trên cánh tay trái của nạn nhân có một hình xăm trái tim với mũi tên xuyên qua.

Hồi đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, rất hiếm phụ nữ xăm mình. Khi cảnh sát công bố về hình xăm, một phụ nữ xác nhận nạn nhân có thể là Chan Feng Long, em gái cô. Chan, 21 tuổi, làm tiếp viên trong một hộp đêm và có hai con.

Chị gái Chan là người cuối cùng gặp cô khi nữ tiếp viên bước ra khỏi hộp đêm trong tình trạng say rượu và chui vào một xe taxi. 

Ban đầu, cảnh sát nghi chồng của Chan là nghi phạm vì cuộc sống hôn nhân của họ khá căng thẳng. Tuy nhiên, người chồng có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Nỗ lực truy dấu chiếc taxi chở nạn nhân không mang lại kết quả.

Mấy tháng sau, trong khi cảnh sát không có thêm manh mối nào, 3 phụ nữ tiếp tục mất tích. Một trong số họ là một nữ sinh 17 tuổi, mang túi xách màu đỏ và đôi giày trắng tới dự buổi tiệc tốt nghiệp tại một khách sạn. Hai nạn nhân còn lại là một nữ thu ngân 31 tuổi chuyên làm ca tối và một nữ tiếp viên 29 tuổi của một hộp đêm.

Căn phòng ghê rợn của gã tài xế taxi

Cuối tháng 7/1982, chủ một tiệm rửa ảnh đã báo cảnh sát về một thanh niên đáng ngờ. Những cuộn phim của thanh niên này có cảnh cắt cơ thể người, chụp ở một nơi giống như phòng phẫu thuật của bệnh viện, với các thiết bị khá hiện đại.

Vài ngày sau, khi người thanh niên tới lấy ảnh, anh ta bị bắt ngay lập tức. Nghi phạm là Lam Kor Wan, một tài xế taxi 27 tuổi, sống cùng cha và em trai trong một tòa chung cư cũ.

Khám xét phòng riêng của Lam, nhóm điều tra thấy khá nhiều vali, máy ảnh, sách, dụng cụ phẫu thuật y tế. Nhiều máy ảnh có giá trị rất cao so với thu nhập của một tài xế taxi. Mở hòm sắt bên dưới gầm giường, cảnh sát phát hiện hàng nghìn sách, ảnh về giải phẫu cơ thể người và tạp chí khiêu dâm. Ngoài ra, cảnh sát còn thu được nhiều cuộn băng video, một túi xách màu đỏ và một đôi giày trắng.

Những chuyến taxi tử thần của gã tài xế liệt dương - 1

Gã tài xế taxi máu lạnh biến thái Lam Kor Wan (bên trái) và cảnh sát điều tra một hiện trường (phải) (Ảnh: SCMP)

Trong một bức ảnh có hình cánh tay với hình xăm trái tim cùng mũi tên của nữ tiếp viên Chan Feng Long. Từ bức ảnh này, nhóm điều tra biết rằng Lam là kẻ giết người hàng loạt và có thể quy mô của vụ án sẽ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nhóm điều tra còn phát hiện nhiều lông, tóc trong phòng cùng nhiều vết máu khô trên tường; với hàng chục chứng cứ gây ám ảnh khác.

Chắc chắn Lam không thể gây án tại nhà một mình, cảnh sát đã bắt cha và em trai cùng cha khác mẹ của Lam.

Người em trai khai rằng, mặc dù sống trong một căn hộ, anh ta chỉ thỉnh thoảng vào phòng Lam để ngủ và không dám động tới bất kỳ thứ gì vì sợ bị anh đánh. Cha của Lam cũng khẳng định ông không hề biết những hành vi man rợ của con trai.

Nghi phạm Lam không nhận tội và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát. Do luật pháp Hồng Kông quy định cảnh sát phải tìm thấy thi thể nạn nhân nếu cáo buộc ai đó giết người nên nhóm điều tra chỉ có thể tạm giữ Lam trong tối đa 2 ngày.

Xem xét kỹ các cuốn băng mà Lam ghi lại quá trình gây án, nhóm điều tra coi đó là bằng chứng và tiếp tục tạm giam Lam, đưa hắn ra tòa.

Động cơ gây án

Những người biết Lam đều nhận xét hắn sống khép kín, ít nói và ngại giao tiếp với mọi người. Công việc lái xe taxi vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày rất phù hợp với tính cách của hắn. Mẹ Lam đã ly hôn cha hắn từ khi hắn chưa biết đi, cha hắn đã kết hôn tới 3 lần. Lam chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ và cũng khá xa cách với đứa em cùng cha khác mẹ. Lam cũng chưa bao giờ theo đuổi một cô gái nào.

Nghi phạm kể hắn từng mua dâm nhưng các cô gái bán dâm đã cười nhạo hắn vì hắn mắc chứng liệt dương. Vì thế, hắn thù hận gái bán dâm và những cô gái làm những công việc nhạy cảm như tiếp viên hộp đêm, nhân viên massage.

Khi biết cảnh sát sẽ công bố toàn bộ ảnh, video gây án, Lam đột ngột nhận tội. Lam khai hắn đam mê nhiếp ảnh nên đã mua nhiều máy ảnh đắt tiền dù chỉ là tài xế taxi.

Vì chuyên đón khách vào buổi tối, Lam chủ yếu lượn lờ gần hộp đêm, quán rượu và các cơ sở giải trí. Đa số khách mà hắn chọn là những phụ nữ say rượu đi một mình. Tiếp xúc nhiều với nhóm hành khách này, Lam càng thêm thù ghét họ.

Gã tài xế 27 tuổi bắt đầu nảy ra ý tưởng sát hại nữ hành khách sau khi chở nữ tiếp viên Chan Feng Long hồi đầu tháng 2/1982. Vì quá say, Chan đã chỉ đường lung tung và thậm chí còn bắt Lam dừng xe nhiều lần để cô thò đầu ra ngoài cửa xe nôn. Quá phẫn nộ Lam đã giết nạn nhân.

Những chuyến taxi tử thần của gã tài xế liệt dương - 2

Lam Kor Wan (phải) là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Hồng Kông (Ảnh: SCMP).

Sau khi báo chí đưa tin về việc phát hiện thi thể của Chan, gã tài xế không có ý định dừng tay mà nung nấu ý tưởng phi tang xác các nạn nhân bài bản, tinh vi hơn. Hắn còn đi khắp Hồng Kông tìm nơi phi tang xác. Một trong những nơi hắn chọn là khu rừng ở phía bắc hòn đảo. 

Căn cứ vào lời khai của Lam, hơn 140 cảnh sát đã rà soát khắp khu rừng và tìm thấy thi thể 2 nạn nhân. Một trong số họ là nữ sinh 17 tuổi.

Tranh cãi về bệnh tâm thần của bị cáo

Quá trình xét xử Lam Kor Wan bắt đầu từ ngày 3/3/1983. Bị cáo không nhận tội giết người, cho rằng đấng tối cao đã ra lệnh cho hắn loại bỏ những phụ nữ dâm đãng, buông thả, lười lao động. Tuy nhiên, Lam tỏ ra ân hận về việc giết nữ sinh 17 tuổi, khi đón cô bé trước lối vào của một khách sạn, hắn tưởng nhầm cô là nữ tiếp viên trong khách sạn. 

Nhóm luật sư biện hộ cho bị cáo lập luận Lam Kor Wan mắc bệnh tâm thần. Tòa án trưng cầu ý kiến của nhiều chuyên gia tâm thần. Một số bác sĩ thần kinh nổi tiếng nhận định Lam mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm trước và có thể hành động bạo lực bột phát trước một sự việc vô hại. Tuy nhiên, một số bác sĩ khác lại khẳng định Lam có chỉ số thông minh cao hơn mức trung bình và có khả năng nhận thức mọi hành vi.

Ngày 8/4/1983, tòa kết luận Lam Kor Wan phạm tội giết 4 người và tuyên án tử hình. Tuy nhiên, một năm sau, Lam được giảm án xuống chung thân bất chấp sự phẫn nộ của dư luận.

Cha và em trai Lam không biết những hành vi man rợn của hắn.

Theo www.scmp.com