TP.HCM

Một gia đình bị côn đồ truy sát từ nhà đến bệnh viện

(Dân trí) - Dù tấn công cả gia đình ông Trí bị thương nhưng bọn côn đồ vẫn không chịu buông tha. Gần chục đối tượng đã kéo đến nơi nạn nhân cấp cứu tiếp tục đâm chém gây nên cảnh tượng náo loạn, kinh hoàng.

Con hẻm xảy ra vụ truy sát kinh hoàng
Con hẻm xảy ra vụ truy sát kinh hoàng

Cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn đang gấp rút truy bắt nhóm côn đồ xông vào nhà ông Nguyễn Văn Trí (81 tuổi, ngụ ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) chém trọng thương ông Trí cùng 3 người khác bị trọng thương gồm các anh: Nguyễn Chí Tâm (36 tuổi), Nguyễn Chí Cường (41 tuổi, con trai ông Trí) và Nguyễn Chí Quốc (29 tuổi, cháu nội ông Trí).

Theo trình bày của các nạn nhân, đêm 11/9, khi gia đình ông Trí đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên cầm mã tấu xông vào chém bể cửa kính trước nhà. Thấy vậy, ông Trí mở cửa ra kiểm tra, lập tức bị 2 tên này chém thẳng vào đầu gây thương tích.

Cùng lúc này, anh Tâm, Cường và anh Quốc phát hiện vụ việc đã lao ra đuổi theo 2 người thanh niên lạ mặt. Chạy theo được khoảng 30m, bất chợt gần chục đối tượng khác đi trên 6 xe máy ập đến tấn công. Bị chém nhiều nhát, cả 3 người trong gia đình ông Trí gục ngay tại chỗ. Nhiều người dân cư ngụ nơi đây đã đến giải cứu, truy đuổi khiến bọn côn đồ phải bỏ lại 1 xe máy và 1 mã tấu để tẩu thoát.

Sau đó, các nạn nhân được chuyển đến Phòng khám Đa khoa Anh Dũng (nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, cách hiện trường vụ truy sát khoảng 1km) cấp cứu. Điều đặc biệt, khi bố con ông Trí đang được các nhân viên y tế băng bó vết thương thì bọn côn đồ tiếp tục ập đến, xông vào phòng khám đâm chém loạn xạ. Những vết thương trước đó chưa kịp xử lí thì 4 người trong nhà ông Trí tiếp tục phải chịu nhiều thương tích khác.

Cánh cửa nhà ông Trí bị bọn côn đồ đập bể
Cánh cửa nhà ông Trí bị bọn côn đồ đập bể

Sự việc diễn ra khiến cả phòng khám Anh Dũng náo loạn, một số bàn ghế, vật dụng đã bị bọn côn đồ đập bể nát. Đến trưa 12/9, anh Cường và Tâm vẫn đang điều trị tại bệnh viện 115 trong tình trạng đa chấn thương. Riêng anh Tâm bị chém vào vùng đầu nên phải nằm trong phòng hồi sức tích cực.

Theo ông Trí, nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Chí Linh (22 tuổi, cháu nội ông Trí) với nhóm người kia. Trước đó không lâu, Linh đến nhà ông nội chơi thấy một thanh niên chạy xe nẹt pô gây mất trật tự trong hẻm nên có ra đường chửi lại. Vài ngày sau thì vụ truy sát xảy ra.

Hiện công an huyện Hóc Môn đang điều tra làm rõ.

Trung Kiên