TPHCM:

Mong manh hạnh phúc... “chắp vá”

(Dân trí) - Đều trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, họ tìm đến với hy vọng mang lại hạnh phúc cho nhau suốt quãng đời còn lại. Nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ mà họ đã ra tay giết hại người mình yêu thương để lại nỗi đau và những khoảng trống vô hình.

“Ghen” với tin nhắn của vợ cũ

Năm 1997, Nguyễn Xuân Thủy (46 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thu H. và sinh được hai người con, một trai một gái. Nhưng rồi cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên sau đó ít lâu họ làm đơn ly dị.

Sau khi đường ai nấy đi, đầu năm 2013, trong một lần đi nhậu, Thủy tình cờ quen biết với chị Nguyễn Thị Nhật H., người phụ nữ cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Đồng cảm trước tình cảnh của nhau, Thủy và H. nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi sau đó ít lâu, họ dọn về chung sống với nhau như vợ chồng.

Thủy rất trân trọng mối tình với H., Thủy cứ nghĩ hai người đã từng tan vỡ trong hôn nhân nên sẽ đồng cảm mà mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng chung  sống một thời gian rồi Thủy mới biết người phụ nữ mà mình yêu thương có tính ghen tuông vô lối. Mặc cho Thủy thường thề thốt chỉ có tình càm với riêng H. và dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ “vợ hờ” sửa đổi tính nết. Nhưng với bản tính đa nghi của đàn bà, thấy Thủy càng mềm mỏng, H. càng nghi ngờ Thủy có tình cảm với người phụ nữ khác.

Chiều 9/9/2013, Thủy chở H. đến sân tennis ở quận 7 chơi. Khi Thủy đang đánh tennis thì vợ cũ của mình gọi điện thoại đến. H. nhìn thấy nhưng không nghe máy rồi giả danh Thủy nhắn tin với vợ cũ của Thủy. Một lúc sau, Thủy đánh tennis xong thì H. đưa điện thoại cho Thủy xem tin nhắn. Máu ghen của phụ nữ lại trỗi dậy, H. chửi mắng Thủy rồi bỏ đi cùng nhóm bạn.

Mong manh hạnh phúc... “chắp vá”
Thủy vẫn không hiểu vì sao người mình hết mực thương yêu lại hành động quá quắt, ghen tuông với tin nhắn của vợ cũ

Khoảng 20h, Thủy rủ bạn đến một quán nhậu rồi gọi điện cho H. đến nói chuyện. H. không đi một mình mà rủ theo bạn là Đào Ngọc C. cùng đi. Trong cuộc nhậu, C. có lời lẽ không lịch sự với Thủy khiến hai bên xảy ra cãi vả. Sợ xảy ra chuyện nên Thủy bỏ đến một quán ốc ở phường 9, quận 8 uống bia một mình.

Khoảng 10 phút sau, H. chạy xe đến quán ốc và tiếp tục lớn tiếng với Thủy. Người phụ nữ này lấy ghế nhựa, chai bia bể đánh và đâm vào người Thủy. H. còn gọi điện cho C. ra phụ giết Thủy. Sợ hãi, Thủy chạy về nhà lấy một con dao và một cây sắt bỏ vào túi đựng vợt tennis rồi quay lại quán ốc. Lúc này, H. gọi điện giục C. đến giết Thủy, đồng thời người phụ nữ này còn lấy vỏ chai bia đâm vào người Thủy. Tức giận, Thủy rút dao ra đâm, chém nhiều nhát vào người H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, hung thủ ra công an đầu thú.

Ngày 4/8, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Thủy run rẩy khai nhận toàn bộ hành vi và xin lỗi gia đình người bị hại.

Có mặt tại tòa, ông Nguyễn Anh L., cha nạn nhân buồn bã nói H. đã có chồng và 3 đứa con, nhưng vì muốn ra nước ngoài sống nên họ làm đơn ly hôn. Việc chia tay này chỉ là trên giấy tờ, còn tình cảm họ vẫn còn với nhau, không ngờ trong khi đang làm thủ tục ra nước ngoài thì lại xảy ra vụ án. Ông L. cho biết thêm, vì thấy tình cảm giữa con gái và chồng cũ còn khăng khít nên ông không ngờ rằng con gái mình lại đi ngoại tình.

Nén nỗi đau mất con, người cha với lòng vị tha vẫn xin giảm án cho hung thủ. “Còn gì đau đớn hơn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhưng chết là hết, mọi việc cũng đã xảy ra, bây giờ có trừng phạt Thủy thế nào thì con gái tôi cũng không sống lại được. Vì thế tôi mong tòa xem xét giảm án cho Thủy, mong Thủy nhận ra lỗi lầm, cải tạo tốt để sớm quay về làm lại cuộc đời”, ông L. khẩn thiết trước tòa.

HĐXX nhận định, hành vi của Thủy là đặc biệt nghiêm trọng nhưng thành khẩn khai báo, hối hận. Gia đình Thủy đã bồi thường một phần thiệt hại, gia đình bị cáo xin giảm án… Do đó, chủ tọa đã tuyên phạt Thủy 7 năm tù giam về tội “Giết người”. Mức án vừa được tuyên, nước mắt bị cáo rơi dài.

Còn Hiếu, chấp nhận sống chung với một người phụ nữ lớn tuổi không phải vì tình yêu mà vì tiền
Còn Hiếu, chấp nhận sống chung với một người phụ nữ lớn tuổi không phải vì tình yêu mà vì tiền

“Lái máy bay” để “đào mỏ”

Trước đó, ngày 17/7, TAND TP.HCM cũng đưa một vụ án giết người tình khác ra xét xử và tuyên phạt hung thủ Lê Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bà Trương Thị Mỹ H. (54 tuổi) ly hôn chồng cách nay đã 10 năm. Con cái cũng đã lớn, lập gia đình nên ra ở riêng hết, còn lại một mình bà trong căn nhà ở phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Ở cái tuổi xế chiều, bà H. luôn khao khát có một người đàn ông trong nhà để tâm sự cho vui cửa nhà và chăm sóc nhau mỗi khi trái gió trở trời. Trong một lần đi chơi, bà H. quen biết với Hiếu, anh ta cũng từng có một đời vợ cùng hai người con nhưng đã chia tay nhau.

Biết bà H. thuộc diện khá giả, Hiếu buông lời tán tỉnh, mục đích của anh ta chỉ là lợi dụng tiền bạc của bà H.. Thiếu thốn tình cảm đàn ông nên bà H. nhanh chóng nhận lời yêu. Bỏ qua những lời dị nghị “phi công trẻ lái máy bay” của thiên hạ, bà H. đưa Hiếu về sống chung nhà như vợ chồng.

Chung sống một thời gian ngắn, với sự nhạy cảm của người phụ nữ từng trải, bà H. nhanh chóng nhận ra Hiếu không có tình cảm thật lòng với mình mà chỉ lợi dụng tiền bạc. Tức giận, bà H. buông lời chửi mắng Hiếu trước mặt bạn bè. Bị người tình sỉ nhục giữa chốn đông người, Hiếu liền nảy sinh ý định giết hại để “rửa hận”.

Nỗi đau của người nhà nạn nhân không dễ phôi phai
Nỗi đau của người nhà nạn nhân không dễ phôi phai

Tối 31/1/2013, nghe người tình già kêu mệt, Hiếu lấy thuốc diệt chuột trộn lẫn với thuốc chữa bệnh đưa cho bà H. uống. Sau khi bà H. trúng độc chết, Hiếu lột lấy số nữ trang có giá trị hơn 106 triệu đồng của nạn nhân rổi mang cái xác đến một bãi đất trống ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) tẩm xăng đốt phi tang.

Có mặt tại tòa, con gái nạn nhân nói trong nước mắt: “Biết Hiếu kém hơn mẹ đến gần 20 tuổi, nhưng thấy mẹ đã có tuổi lại phải sống một mình cả chục năm nay nên mấy đứa con chấp nhận cho họ đến với nhau. Nhưng không ngờ Hiếu lại là kẻ đào mỏ, mẹ tôi chưa hưởng được niềm vui thì đã chết oan uổng dưới bàn tay của Hiếu..”.

Còn người mẹ già của Hiếu, ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ bà phải được an dưỡng tuổi già cùng con cháu nhưng bà lại phải nuôi hai đứa con của Hiếu, nay đứa con trai lại dính vào tù tội. Khi Hiếu lãnh án tử, anh ta lạnh lùng bước đi theo lực lượng công an, còn phía sau, người mẹ già gục xuống ngất xỉu.

Công Quang