Thanh Hóa:

Mâu thuẫn nhỏ, một học sinh bị đâm chết

(Dân trí) - Do có xích mích từ trước, Trần Văn Nguyên rủ “đàn anh” đến đánh bạn mình. “Đàn anh” này đã dùng dao đâm chết em Trần Quang Kim, học sinh trường THCS Vĩnh Tiến.

Sáng ngày 2/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Trọng Đồng, Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc cho biết, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 tối 1/6, tại thôn Tổ Phụ, xã Vĩnh Tiến. Do có xích mích nhỏ từ trước, Trần Văn Nguyên (SN 1995), trú tại thôn Phú Linh, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc đã gọi Bùi Văn Dương (SN 1994), trú cùng thôn đến đánh em Trần Quang Kim (SN 1995), trú tại thôn Tổ Phụ, xã Vĩnh Tiến.

Khi nghe Nguyên gọi, Dương đã mang theo một con dao nhọn bỏ trong người. Khi gặp Kim, cả Nguyên và Dương cùng nhảy vào đánh Kim. Dương bất ngờ rút dao nhọn trong người ra đâm 2 nhát vào người Kim. Đâm xong cả hai bỏ chạy.
 
Ngay sau đó Kim được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an xã Vĩnh Tiến và công an huyện Vĩnh Lộc đã kịp thời có mặt tại hiện trường khoanh vùng rà soát đối tượng và ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Dương ngay tại nhà. Cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiêm tử thi. Kết quả cho thấy Kim bị đâm hai nhát, một nhát vào cổ và một nhát trúng tim.

Được biết Bùi Văn Dương hiện là học sinh lớp 10 trường THPT Trần Khát Chân, huyện Vĩnh Lộc. Trần Văn Nguyên là học sinh lớp 9B, nạn nhân Trần Quang Kim là học sinh lớp 9A. Cả hai đều học tại Trường THCS xã Vĩnh Tiến.

Thượng tá Phạm Văn Dõng, trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển công an tỉnh Thanh Hóa xử lý.

Thầy Vũ Huy Lượng, hiệu trưởng trường THCS xã Vĩnh Tiến, cho biết: Thời gian này trường đang nghỉ hè nên cũng không nắm rõ chuyện mâu thuẫn của các em. Trần Quang Kim là một học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực khá, rất ngoan ngoãn, ít khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè. Riêng em Trần Văn Nguyên có học lực trung bình, hạnh kiểm không tốt, từng bị nhà trường đuổi học một lần năm lớp 8.  

Duy Tuyên