TP.HCM

Lời khai của người vợ đầu độc Trung tá CSGT

(Dân trí) - Nợ nần chồng chất do đánh số đề, bà Liên đã năn nỉ chồng bán căn nhà để lấy tiền trả nợ. Bị từ chối và đòi ly hôn, bà này đã lên kế hoạch dùng thuốc độc hạ sát chồng mình là một Trung tá CSGT thuộc phòng PC67.

Lời khai của người vợ đầu độc Trung tá CSGT
Một số tang vật nghi là chất độc được cơ quan điều tra thu giữ - (Ảnh Hoàng Tuyết)

Ngày 15/3, cơ quan CSĐT công an thành phố vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án bà Dư Kim Liên (44 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) dùng thuốc đầu độc chết chồng mình là Trung tá Trần Xuân Chuyên, hiện đang công tác tại Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an thành phố.

Bước đầu bà Liên khai, động cơ gây án là do mâu thuẫn tiền bạc. Cụ thể, thời gian gần đây bà này có chơi số đề và nợ nhiều người với số tiền lên đến trên 1 tỷ đồng. Do đến hạn trả, bị chủ nợ hối thúc đòi nợ nên bà Liên đã về năn nỉ ông Chuyên bán căn nhà mà hai vợ chồng đang ở.

Tuy nhiên, ông Chuyên không đồng ý. Từ việc này hai vợ chồng bà Liên thường xuyên xảy ra cãi vã. Có lúc ông Chuyên đưa ra chuyện ly dị người vợ ham mê cờ bạc này. Cho rằng, nếu ly dị bà Liên có thể không được hưởng tài sản hoặc có cũng chẳng được bao nhiêu nên bà Liên quyết định lên kế hoạch hạ sát chồng mình.

Rạng sáng 13/3, ông Chuyên đi nhậu về nằm ngủ tại phòng thì được bà Liên pha cho một ly sữa. Trong ly sữa này, người vợ đã lén bỏ thuốc độc để hại chồng mình. Vài phút sau khi uống sữa, thuốc độc bắt đầu ngấm, ông Chuyên sùi bọt mép, co giật. Thấy chồng vẫn còn cử động, bà Liên tiếp tục dùng ống tiêm chích thêm thuốc độc vào người ông Chuyên cho đến khi nạn nhân chết hẳn.

Điều đáng nói, sau khi sát hại chồng mình, bà Liên đã tắm rửa sạch sẽ cho ông Chuyên hòng lau chùi hết mùi thuốc độc rồi loan tin ông Chuyên bị cao huyết áp dẫn đến đột quỵ để nhanh chóng bàn tính chuyện tổ chức đám ma, đem thi thể ông này đi an táng.

Cũng trong khoảng thời gian này, Đội CSGT Phú Lâm nơi ông Chuyên làm việc nhận thấy sự việc có điều bất thường, bởi suốt quãng thời gian làm công tác tại đây, đồng nghiệp không thấy ông có bệnh tật gì. Lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm đã cấp báo cho công an quận 6 đến nắm bắt tình hình để có hướng báo cáo lên cấp trên.

Khi cơ quan điều tra công an quận 6 có mặt cũng là lúc bà Liên và những người thân trong gia đình chuẩn bị đem thi thể ông Chuyên về an táng tại huyện Củ Chi. Mọi việc được ngăn lại ngay lập tức. Từ nhiều tình tiết khả nghi, công an địa phương đã phối hợp với công an thành phố khám phá ra một vụ án “động trời”.

Khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, trên người ông Chuyên có nhiều vết kim chích, nạn nhân chết do trúng độc. Xung quanh khu vực ông Chuyên nằm phát hiện nhiều dấu vết lạ thường. Cụ thể là một bịch nilong chứa ống tiêm, và vài lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng mà khi mở ra những người chứng kiến suýt ói mửa, choáng váng vì mùi nồng nặc bốc lên.

Từ những bằng chứng không thể chối cãi, bà Liên đã buộc phải đến công an đầu thú và thừa nhận hành vi tàn độc của mình.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng vụ án để làm rõ.

Trung Kiên