Loại gã chồng ghen đến mất nhân tính khỏi xã hội

Cơn ghen tuông của gã kéo dài đã hơn 20 năm, "đi" từ Thanh Hóa tới Đồng Nai, khi “còn son” tới lúc 7 đứa con lớn khôn. Kết cục, người vợ bị gã sát hại, phi tang xuống giếng, còn gã phải đền mạng…

Gã chồng tàn độc đền tội.
Gã chồng tàn độc đền tội.

Chưa kịp ly hôn đã mất mạng

Vợ chồng Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1968) và Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1971), quê Thanh Hóa, cưới nhau từ năm 1988. Nhưng “cơm lành canh ngọt” chẳng bao lâu thì Bình nảy sinh ghen tuông. Bình quyết chí rời quê hương để vào Nam sinh sống.

Vợ chồng Bình chọn vùng đồi núi thuộc ấp Ba Tầng, xã Vinh Tường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai mưu sinh. Tưởng đến vùng đất mới, sự ghen tuông đó sẽ được dập tắt, nhưng không ngờ Bình vẫn luôn “ám ảnh” vợ có người khác.

Bình đổ hết cho hàng xóm này đến hàng xóm nọ có quan hệ bất chính với vợ mình. Hậu quả của những lần ghen đó là Bình luôn đánh đập vợ tàn nhẫn khiến nhiều lần phải chị Giang phải nhập viện. Cuộc sống của chị Giang như địa ngục trần gian. Chị luôn bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong khi bao công việc gia đình, từ cái ăn cái mặc cho tới học hành của 7 người con đều do một tay chị quán xuyến.

Nhiều hôm thấy ba đánh mẹ quá tàn bạo, các con vào can ngăn xin nài, cũng bị hắn đánh luôn. “Ba đánh mẹ rất dã man, ba đánh vào những vùng kín có quần áo che lấp để khỏi ai thấy. Mẹ im lặng không dám nói gì vì mẹ lo cho chúng con.

Có lần ba bóp cổ mẹ rồi nhấn xuống dưới hố phân heo cho chết, nhưng chúng con đã cứu kịp. Sau này, các con lớn hơn chút thì ba nhè những lúc chúng con đi học để đánh đập mẹ… Chỉ cách ngày xảy ra vụ án, mẹ con đã nộp đơn lên tòa để chờ ly hôn, vậy mà…”, các con của bị hại, cũng là của bị cáo nghẹn ngào.

Bi kịch đẩy lên đỉnh điểm vào khoảng 19h ngày 23/10/2012, khi chỉ còn 4 con nhỏ ở nhà, Bình hướng dẫn con giáp út học bài, nhưng vì cháu chưa hiểu nên Bình chửi bới rồi lôi con ra đánh đập tàn nhẫn. Thấy vậy, chị Giang vào can ngăn thì Bình đánh luôn vợ.

Tức chồng nên chị Giang bỏ ra ngoài đường ngồi. Bình nghĩ vợ mình đi ngoại tình nên đuổi theo cầm khúc gỗ đánh vào đầu khiến chị Giang gục xuống. Bình kéo xác chị Giang tới một cái giếng bỏ hoang trên sườn đồi, cách nhà Bình khoảng 200m, vứt xuống giếng...

Khuya hôm đó, các con hỏi Bình mẹ đi đâu thì Bình nói mẹ đã đi Sài Gòn có việc. Nghi ngờ bố nói dối nên các em đã gọi cho anh chị về để cùng hàng xóm đi tìm mẹ nhưng ba ngày vẫn không thấy.

Đến ngày thứ 4, một người hàng xóm chăn bò trên đồi, thấy có mùi hôi từ giếng bốc lên nên sinh nghi. Khi anh đến xem xét thì thấy chiếc bao tải nổi lên, bèn gọi người dân đến vớt.

Hàng xóm kinh hoàng khi thấy xác chị Giang…

Gã chồng tàn ác đền tội

Gã chồng bệnh hoạn và độc ác nhanh chóng bị bắt giữ. Ban đầu gã chối bay, nhưng qua những bằng chứng sát thực, gã phải cúi đầu nhận hết tội lỗi.

Xét thấy gã không còn khả năng để giáo dục cải tạo nên đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên loại vĩnh viễn khỏi đời sống.

Cho rằng bản án đó là quá nặng nên gã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo, cũng như tại phiên phúc thẩm, gã vẫn luận điệu cũ là đổ hết mọi tội lỗi cho vợ mình:

“Tôi giết vợ là vì vợ tôi thường xuyên quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông khác. Vợ tôi còn dọa sẽ thuê người đánh chết tôi… Tôi phạm tội lần đầu nên mong HĐXX xem xét cho tôi con đường sống để tôi sớm được trở về với gia đình, xã hội làm người lương thiện…”.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

Con bị cáo lẫn bị hại tâm sự tron nước mắt: “Biết ba mình quá tàn độc, nhưng những đêm thấy các em nhỏ khóc gào gọi tên ba ơi ba ở đâu, mẹ ơi, mẹ ở đâu… mà chúng em chỉ biết ôm mặt khóc theo mấy đứa”.

Theo Ngọc Quý
Pháp luật Việt Nam