TPHCM:

Kẻ “cuồng yêu” lĩnh án tử hình

(Dân trí) - Mâu thuẫn chuyện tình cảm, cô gái nói lời chia tay rồi từ chối gặp mặt, Bình nhiều lần đề nghị nối lại tình xưa nhưng “người trong mộng” lắc đầu... Vì thói ích kỷ, nhỏ nhen, Bình đã ra tay sát hại người mình yêu.

Lê Thanh Bình tại tòa lưu động
Lê Thanh Bình tại tòa lưu động

Ngày 20/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Bình Chánh, tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) án tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, giữa Bình và chị Ngụy Hoàng Thanh Tr. có thời gian yêu nhau. Giữa năm 2013, do nhận thấy có nhiều bất đồng nên chị Ngụy Hoàng Thanh Tr. đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý. Nhiều lần Bình tìm Tr. mong nối lại tình xưa nhưng cô gái từ chối không gặp.

Biết chị Tr. thường chở con đến trường học nên Bình thường xuyên chờ túc trực “đón đường” để mong gặp mặt. Sáng 30/7/2013, Bình mang theo con dao Thái Lan ngồi uống cà phê trước cổng trường chờ chị Tr. Thấy cháu nhỏ vào trường, Bình bước tới yêu cầu Tr. cùng đi nói chuyện. Thấy Bình có dao trong túi, Tr. dò hỏi. Bình nói vòng vo, đòi đi chỗ khác uống cà phê rồi nói chuyện tiếp.

Trả giá đắt cho thói ghen tuông mù quáng
Trả giá đắt cho thói ghen tuông mù quáng

Quá sợ hãi, Tr. run rẩy không thể cầm lái nên yêu cầu Bình chở. Bình nói: “Để anh chở thì em không được la. Nếu la thì anh sẽ đâm”. Hoảng sợ, Tr. phải chở Bình đi. Chạy xe được đoạn, Tr. ngừng xe và giao cho Bình, rồi bỏ chạy bộ. Tr. la lên kêu cứu. Bình chạy bộ đuổi theo bắt được Tr. lên xe và đi tiếp.

Lên xe, Tr. đẩy Bình ra rồi bỏ chạy tiếp. Bình đuổi kịp, rút dao đâm 5 nhát khiến chị Tr. gục tại chỗ. Bình bị bắt quả tang cùng hung khí gây án. Riêng chị Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Công Quang