TPHCM:

Hỗn chiến do mâu thuẫn ăn nhậu, một người thiệt mạng

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, hai người đàn ông chung một bàn nhậu đã lao vào “quyết chiến”. Hậu quả một người đã chết vì thương tích nặng, người còn lại bị công an bắt giam ngay sau đó.

Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường vụ án
Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường vụ án

Vụ án mạng xảy ra vào tối 1/12 tại một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Quá thuộc địa bàn tổ 4, khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nhóm người ngồi nhậu trong đó có ông Phạm Việt Nam Hoà Bình (43 tuổi, người địa phương) và một người tên Hải (khoảng 45 tuổi). Khi đang “chén chú, chén anh” thì giữa Hải và ông Bình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Được những người khác can ngăn, ông Bình bỏ đi, Hải cũng vào nhà. Khoảng 30 phút sau, ông Bình đi bộ ngang qua nhà Hải thì hai bên tiếp tục tranh cãi, lao vào đánh nhau. Ông Bình lấy một con dao (dạng dao chặt thịt) còn anh Hải tay cầm dao Thái Lan rồi chạy qua khu vực trước dãy nhà trọ gần đó để “quyết đấu”.

Trong lúc xô xát, ông Bình bị Hải đâm 1 nhát vào tim và nhiều nhát trên vai khiến nạn nhân gục tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng ông Bình đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi gây án, anh Hải chạy vào 1 phòng trọ sát bên nhà mình để trốn nhưng bị Công an phường bắt giữ, chuyển cho Công an quận 12 xử lý.

Thế Phong