Bình Dương:

“Hiệp sĩ” hợp sức truy bắt trộm trong nhà công an viên

(Dân trí) – Rất đông các “hiệp sĩ” đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã hợp sức cùng nhau truy đuổi và tóm gọn tên “đạo chích” đột nhập vào nhà một công an viên ở xã Tân Bình (huyện Tân Uyên) trộm xe máy.

Tên “đạo chích” trộm xe máy trong nhà một công an viên bị các “hiệp sĩ” tóm gọn
Tên “đạo chích” trộm xe máy trong nhà một công an viên bị các “hiệp sĩ” tóm gọn

Vụ việc xảy ra vào chiều 26/9, khi anh Phạm Quốc Trung (33 tuổi, công an viên xã Tân Bình) phát hiện chiếc xe máy của gia đình bị kẻ gian đột nhập vào trộm mất. Sau khi báo cáo lên cơ quan chức năng, anh Trung gọi điện thoại nhờ các “hiệp sĩ” tham gia phong trào Phòng chống tội phạm ở địa phương và các xã lân cận cùng truy tìm tên trộm.

Khi tên “đạo chích” điều khiển chiếc xe máy lấy được chạy ngang địa bàn xã Hòa Lợi thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện truy đuổi. Bị vây ráp, đối tượng này bỏ xe chạy bộ vào một khu rừng tràm tìm đường tẩu thoát. Hơn 1 giờ sau vẫn chưa thể tìm ra tung tích tên trộm này.

Trời mưa và tối, nên phần lớn mọi người ra về chỉ còn “hiệp sĩ” Lương Văn Hóa nán lại. Lúc này anh Hóa điện thoại nhờ sự trợ giúp của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hiếu Trần Thanh Tư thuộc CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một).

Căn cứ vào nhiều dấu vết, các “hiệp sĩ” nhận định có khả năng tên trộm đã trèo qua tường, lẩn vào một công ty gần đó. Sau khi liên hệ và được phía công ty đồng ý, nhóm “hiệp sĩ” đã vào một nhà kho truy tìm và phát hiện tên trộm đang nằm trốn trên một đống hàng cao hơn 2m.

Kẻ “đạo chích” này bị khống chế ngay sau đó rồi đưa về trụ sở công an địa phương. Tại đây tên trộm khai tên Bùi Đức Hợp (18 tuổi, quê Hà Tĩnh).

Do không hết tiền ăn xài nên tên Hợp đã rảo quanh địa bàn xã Tân Bình “tìm mồi”. Đến nhà anh Trung, đối tượng này phát hiện chiếc xe máy nên đột nhập trộm cắp.

Hiện công an huyện Tân Uyên đang tạm giữ tên trộm này để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trung Kiên