Bình Dương

"Hiệp sĩ" bắt gọn băng “đá xế” chuyên nghiệp

(Dân trí) - Trước sự chống trả quyết liệt của các đối tượng trộm cắp, các “hiệp sĩ” SBC vẫn quyết tâm truy đuổi, bắt gọn các đối tượng trong một băng “đá xế” chuyên nghiệp.

"Hiệp sĩ" bắt gọn băng “đá xế” chuyên nghiệp - 1
Các đối tượng trộm cắp bị các “hiệp sĩ” bắt nóng.

Chiều 17/9, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng SBC Bình Dương cùng các “hiệp sĩ” Tô Trí Dũng, Phạm Tấn Thành và Võ Thanh Quốc (thuộc Đội phòng chống tội phạm Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trên đường tuần tra phát hiện 2 đối tượng chạy xe gắn máy hiệu Sirius mang BKS: 92F3 - 9808 có dấu hiệu khả nghi.

Ngay lập tức, anh Hải cùng đồng đội tổ chức theo dõi. Hơn 2 giờ đeo bám, khi đến một khu nhà trọ thuộc khu phố 7, phường Hiệp Thành nhóm đối tượng trên tiếp cận, dùng đoản bẻ khóa chiếc xe máy mang BS: 70L9-3255 để bên đường.

Đúng lúc này, các “hiệp sĩ” ập đến truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, nhóm “cản địa” tháo nón bảo hiểm chống trả quyết liệt. Sau 2 km rượt đuổi, anh Nguyễn Thanh Hải ép sát đạp đổ xe các bọn “đá xế”, các “hiệp sĩ” còn lại lao đến khống chế, bắt gọn 2 tên trộm cắp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bị bắt khai tên ai Hoàng Ân (23 tuổi) và Nguyễn Minh Thức (22 tuổi, cùng quê Bình Phước)

Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lí các đối tượng trên.

Trung Kiên