TP Huế:

Hàng loạt tiểu thương chợ Đông Ba khốn đốn vì chủ hụi bỏ trốn

(Dân trí) - Biến mất với số tiền hơn 10 tỷ đồng, một “chủ hụi” và cũng là “con nợ” ở thành phố Huế đã khiến hàng chục tiểu thương tại chợ Đông Ba và một số hộ kinh doanh khác phải điêu đứng.

Bị mắc lừa bởi lòng tin

Những ngày này tại chợ Đông Ba, câu chuyện vỡ nợ, vỡ hụi là chủ đề nóng đang khiến nhiều tiểu thương như ngồi trên “đống lửa”.

Vừa bước chân vào chợ Đông Ba để gặp Ban quản lý. chúng tôi dừng chân khi nghe thấy một tiểu thương nói với người bên cạnh: “Hỏi anh Nguyên hôm nay báo chí có gì mới, rồi xem tình hình ra răng?”. Lân la hỏi chuyện chúng tôi được biết ông Nguyên là người được các tiểu thương ở chợ Đông Ba giao việc tổng hợp các lá đơn khiếu nại, tố cáo gởi lên cơ quan chức năng.

Gặp chúng tôi ông cho biết, hiện có 41 lá đơn tố cáo đã gửi lên cơ quan chức năng. Tổng số tiền các tiểu thương đã làm đơn cho rằng bị bà Trâm chiếm đoạt là 10 tỷ 534 triệu đồng. Đây là số tiền tích cóp lâu năm của họ.

Một dãy các hàng tạp hóa của tiểu thương bị lừa bởi bà Trâm

Một dãy các hàng tạp hóa của tiểu thương bị lừa bởi bà Trâm

Theo đó, người cho bà Trâm vay nhiều nhất là ông Nguyễn Tín. Ông Tín là người thân quen của bà Trâm từng được bà Trâm giúp đỡ trong quá khứ. Vì tin tưởng, ông Tín cho bà Trâm vay số tiền rất lớn, lên đến 2,8 tỷ đồng. Những người khác cho vay, hoặc gửi hụi từ vài trăm đến vài chục triệu đồng. Từ ngày bà Trâm và chồng con biến mất, mọi người ai cũng đứng ngồi không yên.

Quỵt tiền cả người khó khăn, tật nguyền

Trong số hàng chục tiểu thương có 2 người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn, bi đát. Đó là bà Lê Thị Vân và bà Nguyễn Thị Thùy Trang.

Bà Trang 50 tuổi, ở đường Nguyễn Lộ Trạch, buôn bán nhiều năm, tích góp được số tiền 85 triệu đồng để lo toan cuộc sống. Năm 2011, bà Trang cho bà Trâm vay số tiền trên với lãi suất 2%/tháng. Thời gian đầu, bà Trâm trả lãi đúng hạn, số tiền lãi là nguồn thu giúp bà Trang chạy chữa cho người chồng bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Từ năm 2014, bà Trâm không trả lãi nên bà Trang phải vay mượn họ hàng, Việc biến mất của bà Trâm khiến bà Trang điêu đứng vì không có tiền lo hậu sự cho chồng.

Còn bà Lê Thị Vân, 63 tuổi, trú đường Hồ Xuân Hương thì đã gửi số tài sản 300 triệu đồng cho bà Trâm mà không hề nghi ngờ. Đến khi cần tiền đi chữa đôi chân tật nguyền, tìm đến nhà mới biết bà Trâm đã bỏ đi không rõ tung tích.

Các bài báo về vụ việc đang được tiểu thương chuyền tay đọc

Các bài báo về vụ việc đang được tiểu thương chuyền tay đọc

Bà Lê Thị Hồng – em gái bà Vân, cùng là tiểu thương trong chợ bức xúc: “Chúng tôi còn khỏe mạnh thì không nói làm chi, đến người bị bệnh, hoàn cảnh khổ sở như chị Vân với chị Trang mà hắn (bà Trâm - PV) cũng lấy thì thất đức quá !!!”

Các tiểu thương cho hay một chị tiểu thương là bà Trang (không tham gia chơi hụi) từng gặp bà Trâm tại sân bay Phú Bài – Huế. Hỏi thì bà Trâm nói là đưa con đi thi nên không nghi ngờ gì. Kể từ ngày đó, bà Trâm biến mất. Khi chúng tôi gặp bà Trang, bà từ chối cung cấp thông tin vì lý do mình không chơi hụi nên không liên quan đến việc này.

Đến ngôi nhà 297 đường Huỳnh Thúc Kháng – nhà bà Trâm để xem xét thực hư, chúng tôi nhìn thấy một cụ bà đang gấp giấy tiền vàng mã. Đó là mẹ chồng của bà Trâm. Bà cho biết: “Mấy hôm ni nhiều người đến đây lắm, nhà báo có, người buôn bán trong chợ càng nhiều.” Khi được hỏi về tung tích của bà Trâm, cụ bà cho biết: “Hắn đi đi về về mãi. Lần ni hắn đi lâu chưa về, tui cũng không biết cả nhà hắn đi mô”.

Các bài báo về vụ việc đang được tiểu thương chuyền tay đọc
Ngôi nhà bà Trâm sống trước đây nay chỉ còn mẹ chồng sống một mình. Bà Trâm và chồng, con đã đi mất từ mấy ngày nay

Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết, sự việc không chỉ tác động đến các tiểu thương trong chợ Đông Ba mà còn liên quan nhiều người cho vay tại các địa bàn khác trong thành phố.

Hiện nay, Ban Quản lý chợ đang phối hợp với Công an phường Phú Hòa và Công an TP Huế để giải quyết sự việc. Sự việc không chỉ dừng ở con số hơn 10 tỷ đồng mà các tiểu thương chợ Đông Ba tố bà Trâm quỵt tiền, mà còn một số người khác không phải buôn bán ở chợ cũng bị tương tự. Theo công an phường Phú Hòa, con số tổng các đơn tố cáo bà Trâm có số tiền là hơn 15 tỷ đồng.
 
                                                     Anh Việt - Đại Dương