Hà Tĩnh: Trưởng thôn bị kẻ xấu đâm trọng thương ngay tại nhà riêng

(Dân trí) - Nghe tiếng gõ cửa trong đêm tối ôngTrần Văn Vị (56 tuổi), trưởng thôn 9 xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa hé cửa đã bị kẻ xấu xông vào nhà đâm trọng thương.

Theo lời kể ban đầu của nạn nhân, sự việc xảy ra khoảng 21h, ngày 13/10. Theo đó, sau khi đi họp tổ về, ông Vị (56 tuổi) đang cùng gia đình ngồi ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Ông Vị vội bỏ bát đi ra mở cửa đón khách.

Cửa vừa mở, ông thấy hai người bịt mặt đứng chờ sẵn. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, ông nhanh tay khép cửa, nhưng không kịp. Hai tên bịt mặt xồng xộc vào nhà dùng gậy đập thẳng vào đầu ông Vị. Kế tiếp, tên còn lại xông vào dùng dao đâm thẳng vào bụng ông. May mắn ông Vị đã kịp đưa tay xuống che, khiến tay phải ông bị đâm một vết sâu 3-4 cm, máu bắn tung toé khắp nhà.

Thấy chồng bị tấn công vợ ông Vị kêu cứu dân làng thảm thiết. Đến lúc này, do sợ bị bại lộ danh tính nên hai đối tượng bịt mặt bỏ chạy ra ngoài lên một xe máy chờ sẵn tẩu thoát.
Hà Tĩnh: Trưởng thôn bị kẻ xấu đâm trọng thương ngay tại nhà riêng  - 1
Từ hôm bị kẻ xấu tấn công ông Vị và gia đình rất hoang mang, lo lắng, nhất là danh tính hai kẻ bịt mặt vẫn chưa được làm rõ
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra ông Vị đã đến trạm xá xã khâu nối vết thương, đồng thời lập văn bản trình báo với chính quyền, công an xã Cẩm Mỹ yêu cầu truy tìm danh tính và động cơ của kẻ xấu.

Theo nhận định của gia đình ông Vị, lí do mà ông bị tấn công nhiều khả năng là xuất phát từ việc ông là người đã từng đứng lên tố cáo, phanh phui những tiêu cực ở địa phương trước khi được được người dân tín nhiệm bầu làm thôn trưởng vào tháng 9/2011.

Trao đổi với Dân trí vào chiều 17/10, một cán bộ tại xã Cẩm Mỹ cho hay, vụ việc là có thật, đối tượng đâm trọng thương vẫn chưa lộ diện, do việc điều tra nằm ngoài khả năng nên công an xã Cẩm Mỹ đã báo cáo công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

 Văn Dũng