Hà Nội: Thiếu nữ vui mừng tìm lại xe SH sau hơn 3 năm bị mất

(Dân trí) - Đi thi muộn, chị Tâm để quên chìa khóa, vé xe ở nhà xe và đã bị kẻ gian lấy cắp chiếc SH. Hơn 3 năm sau, chị Tâm bất ngờ nhận thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông về việc đã tìm thấy chiếc xe bị đánh cắp của chị.

Vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 2 phát hiện khoảng 9h15 ngày 23/8, tại nút giao thông Nguyễn Thái Học - Lý Văn Phức. Thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Trung tá Phạm Văn Tuyến (Đội phó) chỉ huy, cùng Thiếu úy Phùng Đức Hiếu, Trung úy Nghiêm Bạch Dương, Thiếu úy Trần Thanh Hải và Thiếu úy Chu Mạnh Dũng đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc xe SH có dấu hiệu gắn biển giả.

Chiếc xe SH được gắn biển xe Wave.

Chiếc xe SH được gắn biển xe Wave.

Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện biển số và giấy đăng ký được làm giả hết sức tinh vi. Giấy đăng ký biển kiểm soát 30L3-1116 có mặt trước là thật, mặt sau được bóc dán, tẩy xóa rất tinh vi.

Xác minh nóng, tổ công tác làm rõ, biển số 30L3-1116 được đăng ký cho chiếc xe Wave màu xanh, chủ nhân là Hà Thúy Hòa, trú ở Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. Tiếp tục xác minh số khung, số máy chiếc xe SH, tổ công tác xác định chiếc xe SH đăng ký năm 2009 với BKS 30K4-4377 mang tên Nguyễn Văn Thắng, trú phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Ngay sau khi xác định được rõ nguồn gốc chiếc xe, tổ công tác đã liên hệ với địa phương để mời chủ nhân thực sự chiếc xe lên nhận dạng. Ông Nguyễn Văn Thắng và con gái Nguyễn Minh Tâm (24 tuổi) đã mang theo đăng ký lên nhận diện đúng với chiếc xe đã bị mất hơn 3 năm nay.

Chị Nguyễn Minh Tâm cho hay, chị bị mất xe vào tháng 7/2011 khi còn là sinh viên trường Đại học Hà Nội. Khi tới trường thi muộn, chị Tâm đã để quên chìa khóa, vé xe tại nhà xe của trường. Đến khi kết thúc buổi thi, chị Tâm phát hiện chiếc xe đã bị đánh cắp. Ngay sau đó, chị Tâm cùng bố là ông Nguyễn Văn Thắng đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng về sự việc.

Tại Công an phường Điện Biên, ông Thắng cho biết, chiếc xe đã bị thay vành, màu sơn và biển số. Giấy đăng ký xe được ông cất vào hòm từ lâu vì không dám nghĩ sẽ tìm lại được chiếc xe.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi), người điều khiển chiếc xe trên, cho hay, chiếc xe được anh trai mua tại một cửa hàng cầm đồ, có đầy đủ giấy tờ với giá 180 triệu đồng đã 3 năm nay.

“Trong quá trình mua bán, tôi và anh trai cũng không hề biết xe này là xe ăn trộm và gắn biển xe Wave.” - anh Tùng nói.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên