Hà Nội: Tàng trữ ma túy, đi xe gian, ngang nhiên vượt đèn đỏ

(Dân trí) - Giấu trong ví một gói ma túy tổng hợp, điều khiển chiếc xe Air Blade trộm cắp nhưng Nguyễn Đức Lập vẫn ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Vụ việc được tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) phát hiện vào khoảng 20h ngày 21/9 tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn.

Đối tượng Nguyễn Đức Lập (giữa) bị CSGT phát hiện tàng trữ ma túy và đi xe gian.

Đối tượng Nguyễn Đức Lập (giữa) bị CSGT phát hiện tàng trữ ma túy và đi xe gian.

Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Airbale BKS 30Y9-7571 ngang nhiên vượt đèn đỏ nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lúc này, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan và có thái độ bất thường.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ trong tổ công tác phát hiện chìa khóa của xe đã được đánh lại chứ không phải chìa khóa chính. Tổ công tác đã xác minh nóng về nguồn gốc chiếc xe thì được biết BKS 30Y9-7571 là BKS của một chiếc xe khác. Biển kiểm soát thật của chiếc xe trên là 30K9-9071, chủ sở hữu là Công ty TNHH Tam Long (địa chỉ tại P303, C2 Hồng Liên, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác đã liên lạc với Công ty TNHH Tam Long và được biết thời gian trước, công ty này đã bị mất chiếc xe Airblade nói trên.

Kiểm tra kỹ chiếc xe vi phạm trên, tổ công tác bất ngờ phát hiện trong cốp xe có một bộ vam phá khóa, trong ví của người điều khiển có một túi nilon chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá”.

Bước đầu đối tượng đã ký nhận vào phong bì niêm phong tang vật của mình và khai nhận tên Nguyễn Đức Lập (SN 1968, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tiến Nguyên