Hà Nội: Án mạng giữa chợ vì muốn bỏ mối mua hàng

(Dân trí) - Xuất phát từ việc thường bị ép mua cả hàng xấu, muốn bỏ mối hàng này để mua hàng của người khác, bà Mùi và chồng đã “nhờ” người em trai đến “dằn mặt” người đưa hàng. Vụ việc đã khiến 1 người tử vong.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Thanh Trì làm rõ vụ án mạng xảy ra khoảng 2h sáng ngày 26/11, tại chợ Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Nạn nhân là Nguyễn Quang Quảng (SN 1990, trú tại Vĩnh Linh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì).

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Trần Văn Linh (SN 1988, trú tại Tráng Việt, Mê Linh), đối tượng từng có tiền án về tội cướp tài sản.
 
Trần Văn Linh bị cảnh sát bắt giữ.
Trần Văn Linh bị cảnh sát bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Trần Văn Linh thường giao thịt bò cho quầy hàng của bà Nguyễn Thị Mùi ở chợ Quỳnh Đô. Tuy nhiên, gần đây, bà Mùi thường bị Linh giao lẫn cả hàng xấu nên muốn bỏ mối hàng này để mua thịt bò của người khác. Nhiều lần lời qua tiếng lại, bà Mùi bị Linh chửi bới, đạp vào người. Thậm chí, Linh còn chặn đường, đe dọa không cho người khác giao hàng cho bà Mùi.

Bức xúc, bà Mùi nói chuyện với chồng là Nguyễn Hữu Cường. Tối 25/11, Cường đã nhờ em trai là Nguyễn Công Đức (SN 1983, ở xã Vĩnh Quỳnh) “can thiệp”. Đức rủ thêm 3 người bạn là Nguyễn Thanh Long (SN 1985), Nguyễn Đình Tư (SN 1989), Nguyễn Quang Quảng (SN 1990), đều trú ở xã Vĩnh Quỳnh, tới chợ để “dằn mặt” Linh.

Sáng sớm ngày 26/11, thấy Linh cùng Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, trú tại Đại Mạch, Đông Anh) đến chợ Quỳnh Đô để giao hàng, nhóm của Đức xông đến, dùng dao, tuýp sắt và gậy đánh tới tấp.

Trong cuộc ẩu đả, Nguyễn Quang Quảng bị Linh đâm 1 nhất vào bụng, Linh cũng bị Quảng dùng dao chém 1 nhát vào đầu. Quảng được đưa đi cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Khanh cũng bị thương, đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Cảnh sát đã bắt giữ Trần Văn Linh, triệu tập 2 vợ chồng Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Cường; đồng thời đang truy bắt các đối tướng Đức, Long, Tư hiện đã bỏ trốn.

Tiến Nguyên