TPHCM:

Giết vợ rồi tự sát, làm chết thai nhi 3 tháng tuổi

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn mua dao về quyết giết vợ rồi tự sát. May mắn thoát chết nhưng người vợ không thể giữ được thai nhi trong bụng vì vết thương quá nặng, còn Tuấn lĩnh án 14 năm tù.

Ngày 18/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận Bình Tân, tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Tuấn (38 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bi kịch của sự… ghen tuông mù quáng

Năm 2009, Võ Thanh Tuấn và chị Trương Thị Phương kết hôn với nhau ở quê. Chung sống có với nhau hai mặt con, cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng ra ngoài Quảng Bình kiếm kế sinh nhai. Được một thời gian, hai vợ chồng quyết định gửi đứa con lớn cho ông bà ngoại nuôi rồi vào TPHCM tính đường làm ăn khác mong khấm khá hơn.

Chân ướt chân ráo nơi đất khách, nhờ anh em giúp đỡ, hai vợ chồng Tuấn có được một chỗ bán quần áo mỗi tối. Nhưng trong thời gian này, giữa Tuấn và Phương thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhau, đời sống vợ chồng lục đục vì Tuấn nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Buồn chuyện gia đình, chị Phương bỏ đi bán quán cơm và ngủ luôn tại quán.

Bị cáo Tuấn tại phiên tòa lưu động sáng 18/3
Bị cáo Tuấn tại phiên tòa lưu động sáng 18/3

Sáng 2/12/2012, Tuấn và Phương hẹn gặp nhau tại quán cà phê thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 8h30 cùng ngày, cả hai về phòng trọ gần đó tiếp tục nói chuyện.

Chị Phương ở lại phòng còn Tuấn thì đi mua cháo cho đứa con nhỏ đang gửi nhà mẹ Tuấn gần đó. Trên đường trở lại phòng trọ, Tuấn nảy sinh ý định đâm chết vợ rồi tự sát nên mua con dao xếp bỏ túi quần.

Về phòng trọ, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, Tuấn bất ngờ tung chân đá vào vùng cổ chị Phương làm chị té ngã ra giường. Tuấn lấy dao xếp đâm nhiều nhát liên tiếp vào lưng, hông, đùi vợ. Sau đó, Tuấn kê dao vào ngực phải của mình rồi lao vào tường tự đâm mình hai nhát để tự sát.

Chị Phương mở cửa phòng tri hô thì Tuấn chồm người đâm vợ thêm vài nhát rồi tự đâm vào ngực phải hai nhát nữa. Nghe tiếng kêu cứu, mợi người chạy vào phòng giật lấy dao trên tay Tuấn rồi đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không gây chết người.

Ngày 19/12, Võ Thanh Tuấn bị bắt khẩn cấp về hành vi “Giết người”. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Trả giá đắt

Phiên tòa xét xử lưu động được mở ngay tại nơi mà vợ chồng Tuấn, Phương thuê trọ, thu hút sự tò mò, quan tâm của người dân. Tuấn khai rằng, vài tháng trước đó, ngày nào vợ mình cũng nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng kiểm tra tin nhắn điện thoại thì phát hiện cô vợ hay nhắn tin tình cảm yêu đương. Lúc vào TPHCM cũng tiếp tục như vậy, nhiều lúc có chồng bên cạnh mà vẫn buông chuyện nam nữ với người khác.

Trong khi đó, Phương nói rằng từ khi ra ngoài Quảng Bình làm ăn thì chồng cứ đánh bài suốt đêm. Chồng đề đóm nhưng khi vợ nói đến là chồng đánh đập. Khi vào TPHCM mưu sinh, Tuấn vẫn tiếp tục bài bạc, cứ nói vợ nói là bị đánh, nên bực mình Phương bỏ đi bán quán cơm.

Phương nói đồng ý ra gặp Tuấn là vì nhớ con. Khi vợ chồng gặp nhau bàn chuyện trở về quê làm ăn nhưng vì không còn đủ tiền về nên quyết định thuê phòng ở lại để hôm sau đi làm. Tuấn nói là về mua cháo cho con rồi đưa sang cho gặp mẹ nhưng lúc quay lại chỉ có một mình. Lúc này, Phương đi mua cơm về, vừa ăn vừa nói chuyện thì bất ngờ Tuấn ra tay.

Sau mỗi vụ án hôn nhân, nỗi đau không chỉ có 2 người... 
Sau mỗi vụ án hôn nhân, nỗi đau không chỉ có 2 người... 

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Phương là 73%. Ngoài ra chị còn mất đi thai nhi mới 3 tháng tuổi vì bị thương quá nặng nên không có khả năng giữ lại được.

Trước vành móng ngựa, Tuấn đã nhận ra sai lầm, tội lỗi của mình. Dù ăn năn hối cải nhưng việc níu giữ hạnh phúc gia đình là điều quá xa vời. Những giọt nước mắt muộn màng của người cha là nỗi đau số phận của những người con trẻ. Mọi người có mặt tại phiên tòa không khỏi mủi lòng, thương xót cho tiếng khóc con trẻ cứ thét lên rồi đứt quãng nhìn cảnh cha mẹ chúng đang “khẩu chiến” trước tòa. Trước giờ HĐXX nghị án, người vợ mong muốn được Tòa xử cho hai người ly hôn vì cơ sự thế này thì không còn cơ hội hàn gắn được nữa.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tính chất côn đồ. Hành vi giết người thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần có biện pháp xử lý nghiêm.

HĐXX quyết định tuyên phạt Võ Thanh Tuấn 14 năm tù về tội “Giết người”. Về trách nhiệm dân sự, buộc Tuấn bồi thường cho bị hại số tiền 52 triệu đồng. Về việc bị hại Phương đòi ly hôn và yêu cầu trợ cấp tiền nuôi con, Tòa dành quyền khởi kiện cho chị Phương trong một vụ án dân sự khác.

Công Quang – Quốc Anh