Giết vợ, quẳng xác xuống sông rồi tự vẫn

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, một người chồng ở Tiền Giang đã giết chết vợ rồi quăng xác xuống ao cạnh nhà. Sau đó, người chồng bạc ác uống thuốc sâu tự vẫn sau khi để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Ngày 3/12, Lương Công Hùng (SN 1969, ngụ ấp Lò Gạch 2, Thị trấn Tân Hoà, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thuý Diểm (SN 1968). Đến 11h30 cùng ngày, Hùng đã dùng xà beng đánh vào thái dương trái của Diểm và dùng tay bóp cổ Diểm chết. Sau khi giết vợ, Hùng quăng xác chị xuống ao cạnh nhà.

 

Sau đó, Hùng viết thư tuyệt mệnh gửi lại gia đình rồi uống thuốc trừ sâu uống tự tử. Đến 15h30 cùng ngày, Lương Tuấn Cường (SN 1993) là con trai của Hùng - Diểm đi chơi về phát hiện bố nằm bất tỉnh liền tri hô. Hàng xóm vội đưa Hùng đi cấp cứu nhưng đối tượng đã chết trước khi nhập viện.

 

Kết quả khám nghiệm kết luận: Diểm chết do nứt sọ, phù não 2 bán cầu, vỡ sụn khí quản, chết ngạt trên cạn do bị đánh và bóp cổ. Hùng chết do ngộ độc thuốc trừ sâu.

 

Xác định là một vụ giết người man rợ nhưng cả nạn nhân lẫn hung thủ đều đã chết nên thể theo nguyện vọng của gia đình, phòng cảnh sát điều tra thành phố đã giao gia đình mai táng hai tử thi.

 

Minh Hương