TPHCM:

Giết nhân tình của vợ, nhận tù chung thân

(Dân trí) - Thấy vợ của mình đang “rủ rỉ, rù rì” bên người đàn ông khác, Hậu dùng rựa chém chết nhân tình của vợ rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 9/12, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo của bị cáo Đỗ Văn Hậu (SN 1982, quê Tây Ninh), tuyên y án tù chung thân về tội “Giết người”

Theo bản án sơ thẩm, năm 2006, Hậu kết hôn cùng chị Đỗ Thị Ngọc Chi và có hai con chung. Tháng 9/2012, do biết Chi có quan hệ tình cảm với Võ Hoàng Thành nên cuộc sống vợ chồng giữa Hậu và Chi thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Bị cáo Hậu tại tòa phúc thẩm

Bị cáo Hậu tại tòa phúc thẩm

Đến tháng 2/2013, thấy mình không còn tình cảm với Hậu nên Chi bỏ về nhà bố mẹ ruột tại ấp Giồng Cà, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh sống và làm đơn ly hôn với Hậu. Ngày 27/8/2013 TAND thị xã Tây Ninh không chấp nhận đơn ly hôn của Chi nên cả hai tiếp tục quay về sống chung với nhau.

Hạnh phúc chắp vá được một thời gian, Chi lại về nhà bố mẹ ruột để sống nhưng cha mẹ không đồng ý. Lúc này, Chi bỏ ra ngoài thuê nhà riêng để ở rồi hẹn hò cùng với Thành.

Biết Thành thường có mặt tại nhà trọ của Chi nên Hậu vô cùng bực tức và nảy sinh ý định giết chết người tình của vợ. Khoảng 22h ngày 4/3/2014, Hậu mang theo rựa, dây điện rồi đón xe taxi đến nhà trọ của Chi.

Hậu chui qua cổng rào rồi vào khu vực nhà Chi. Nghe tiếng Thành và Chi đang trò chuyện nên Hậu gọi điện cho chị ruột của Chi báo tin Chi đang ở cùng với Thành. Tiếp đó, Hậu cũng gọi điện thoại cho chị ruột mình nhờ báo công phường đến chứng kiến mình bắt quả tang.

Khoảng 30 phút sau, Hậu chui vào được trong nhà. Nghe tiếng động, Thành đi ra kiểm tra thì bị Hậu chém nhiều nhát vào người rồi xông tới chém Chi. Bị chém trúng vào cổ, vai, đầu khiến Thành tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Hậu bỏ trốn về nhà đến sáng hôm sau thì ra cơ quan công an đầu thú. Chi được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn sống sót nhưng để lại tỉ lệ thương tích 42%.

Quế Sơn