Bình Dương:

Giết người yêu vì sợ bị bỏ

(Dân trí) - 13h ngày 7/1, tên Võ Tấn Lời (SN 1987, quê Bến Tre) dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng ngực bạn gái mình là chị Lê Thị Hoa (SN 1991, tạm trú ở xã An Phú, huyện Thuận An).

Sau khi đâm chị Hoa, Lời tiếp tục dùng khăn siết cổ chị Hoa cho đến chết rồi đưa xác chị vào nhà vệ sinh cất giấu. Gây án xong, Lời uống 25 viên thuốc ngủ hòng tự tử nhưng không chết.

Đến 21h cùng ngày, người cùng phòng trọ của Lời về phát hiện đưa Lời đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên là do trước đó, chị Hoa bày tỏ ý định về quê. Lời sợ chị Hoa về quê không quay lại nên nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự vẫn.

Công an huyện Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Tấn Lời, bàn giao hồ sơ vụ án cho PC14 thụ lý.

Minh Hương