TPHCM:

Ghen tuông mù quáng, cô gái lĩnh án chung thân

(Dân trí) - Người yêu đến trễ, tay trong tay với một cô gái khác lại còn hùng hồn nói mới đi khách sạn xong. Ghen tuông, tức giận, Thương dùng dao đâm chết tình địch.

Ngày 30/11, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Ái Thương (19 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) về tội: “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Thương và Lê Hồng Thơm có quan hệ tình cảm với nhau. Khuya 22/5/2011, bị nhân tình bỏ rơi nên Thương đi nhậu, hát karaoke với nhóm bạn gồm Nguyễn Văn Quy, Phan Văn Oai… Sau đó, cả nhóm kéo đến quán ốc trước cổng tòa án quân sự khu vực 2, quân khu 7 uống rượu tiếp.
 
Bị cáo Thương tại tòa phúc thẩm (Ảnh: D.C)
Bị cáo Thương tại tòa phúc thẩm (Ảnh: D.C)

Thấy Thương có vẻ buồn rầu, Nguyễn Văn Quy lấy điện thoại gọi rủ Lê Hồng Thơm đến uống rượu chung. Mãi một lát sau, Thơm mới đến nơi, chở theo cô gái tên Trần Thị Phương Hà. Mọi người trách Thơm để bạn bè chờ đợi lâu trong đêm khuya. Thơm trả lời vừa đi khách sạn ngủ với Hà rồi có cử chỉ thân mật, âu yếm.

Nghĩ đến cảnh Thơm đưa mình đi nhà nghỉ trước đó 10 ngày, nay lại dẫn người khác đi tình tự, Thương vừa giận vừa ghen. Ấm ức trong lòng, sau khi uống xong ly rượu, Thương đứng dậy, đi đến lấy một con dao Thái Lan đang đặt trên xe đẩy hàng của chủ quán rồi đến chỗ Hà ngồi và đâm khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Công Quang