Gã đàn ông khỏe mạnh chuyên đi lừa cướp của người tàn tật bán vé số

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Để có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Khanh ở Tiền Giang thường chạy xe máy kiếm người bán vé số bị tàn tật để lừa gạt, cướp giật.

Ngày 14/8, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Khanh (55 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng 8h ngày 7/8, Khanh chạy xe máy đi hướng TPHCM về Tiền Giang. Đến đoạn gần UBND xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, Khanh gặp ông C.V.T. (51 tuổi) chạy xe lăn bán vé số nên dừng lại mua.

Tại đây, ông T. đưa cho Khanh cọc vé số khoảng hơn 20 tờ. Khanh lấy 6 tờ vé số và yêu cầu người bán đưa 440.000 đồng rồi Khanh sẽ trả 500.000 đồng.

Gã đàn ông khỏe mạnh chuyên đi lừa cướp của người tàn tật bán vé số - 1

Nguyễn Văn Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Lúc này, ông T. lấy trong giỏ ra một cọc tiền, Khanh thấy nhiều tờ 50.000 đồng nên kêu đổi hết số tiền lẻ đó và ông này đồng ý. Ông T. đưa cho Khanh 6 tờ vé số và hơn 4,4 triệu đồng. Khanh cầm tiền rồi phi xe bỏ trốn.

Biết mình bị lừa, ông T. trình báo công an. Đối tượng Khanh bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Khanh khai thủ đoạn là chạy xe máy đi rảo quanh các con đường, tìm người tàn tật, khuyết tật... để thực hiện hành vi phạm tội.

Được biết, Khanh đang bị Công an TP Mỹ Tho điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nạn nhân cũng là người bán vé số. Trong thời gian được tại ngoại Khanh tiếp tục phạm tội.