Em trai bị đạn găm vào ngực từ khẩu súng người anh mang đi săn thú rừng

Trần Lê

(Dân trí) - Trong quá trình đi chăn trâu, anh mang theo súng đã lên đạn để săn thú rừng và bị cướp cò, đạn bắn vào vùng ngực em trai khiến nạn nhân nhập viện.

Ngày 16/4, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho hay, đơn vị này tiếp nhận báo cáo của ông Phạm Văn P. (SN 1961, trú tại thôn Lương Ngô, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) về việc ông P. và em trai là Phạm Văn T. (SN 1972, trú cùng thôn) đi đến khu đồi thuộc địa phận thôn Lương Ngô chăn trâu.

Khi đi, ông P. có mang theo khẩu súng săn để săn thú rừng. Khi ông P. và em trai trên đường về nhà, ông P. đi trước, cách em trai khoảng 2 - 3m, lúc này ông P. đeo khẩu súng đã được lên đạn, nhằm mục đích gặp chim, sóc sẽ bắn.

Em trai bị đạn găm vào ngực từ khẩu súng người anh mang đi săn thú rừng - 1

Ảnh minh họa (Công an cung cấp).

Tuy nhiên, ông P. không may chạm tay vào cò, làm súng cướp cò, viên đạn trong nòng súng bắn vào vùng ngực phải của anh T. Sau khi xảy ra sự việc, ông P. lo sợ nên đã cất giấu khẩu súng vào bụi rậm, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 10m rồi gọi điện thoại cho con trai là Phạm Văn S. (SN 1988) đến đưa anh T. đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc, anh T. đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều trị.

Tiếp nhận báo cáo của ông P., Công an huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Lặc tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm và đã thu giữ được khẩu súng, đồng thời tiến hành làm việc với những người có liên quan.

Tại cơ quan công an, ông P. khai nhận đã đặt mua khẩu súng nêu trên để sử dụng vào mục đích đi săn thú rừng. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.