TP.HCM

Đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh cực lớn bị triệt phá

(Dân trí) - Ròng rã đeo bám đúng một năm với chuyên án mang bí số 690C, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an thành phố đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh có quy mô cực lớn.

Đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh cực lớn bị triệt phá - 1
Vợ chồng “trùm” ma túy Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Hoàng Tuấn bị bắt tại cơ quan công an

Đầu tháng 11/2010, Cơ quan công an liên tiếp nhận được đơn phản ánh của nhiều người dân ngụ tại 690 đường Nguyễn Duy (phường 12, quận 8) về việc nhiều đối tượng chọn khu vực này là “đại lý” cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Ngay khi tiếp nhận đơn, PC47 đã thành lập chuyên án 690C. Do địa bàn này khá phức tạp với nhiều kênh rạch, hẻm nhỏ chằng chịt, các đối tượng tham gia trong đường dây ma túy đều là họ hàng dòng họ nên khi tiếp cận chuyên án lực lượng chức năng hết sức thận trọng để có thể giăng lưới bắt gọn đối tượng cầm đầu.

Quá trình sàng lọc cơ quan điều tra xác định, cầm đầu và điều hành đường dây ma túy liên tỉnh này vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiền và Nguyễn Hoàng Tuấn (cùng ngụ 690/37 Nguyễn Duy, phường 12, quận).

Để qua mắt công an, Hiền chỉ yếu sử dụng những người trong dòng họ hoặc thuê người già, trẻ em làm nhiệm vụ đi giao ma túy. Các cuộc mua bán ma túy giữa Hiền và chủ các “đại lý” nằm ở các nơi diễn ra hết sức thận trọng. Đa số các đối tượng đến mua ma túy với số lượng lớn đều phải giả dạng là người nhặt rác, mua ve chai. Khi nhận ma túy xong thì giấu trong trái thăng long, cơm hộp thậm chí ở những vùng kín của phụ nữ.

Các đối tượng này khá ma mãnh, trong trường hợp bị phát hiện bọn chúng tìm mọi cách tẩu tán bằng chứng bằng cách nuốt ma túy vào bụng hoặc phi tang xuống kênh Tàu Hũ.

Không chỉ cẩn thận mà Nguyễn Thị Thanh Hiền còn dùng “chiêu” con nhỏ hoặc mang thai để tránh phải thụ án hình sự. Đến thời điểm hiện tại Hiền đã có 4 đời chồng và luôn sinh con nhỏ. Điều đó cho thấy, dù nhiều đối tượng cùng làm ăn với Hiền đều sa lưới thì “nữ quái” này vẫn ung dung lộng hành ở bên ngoài.

Trước những thông tin nắm được, Ban chuyên án quyết định truy quét từ những chân rết trong nhiều ngày rồi mới “đánh ở đầu não”. Mở đầu chuyên án này, chiều 11/11/2010, các trinh sát đã bắt quả tang 6 đối tượng mua bán ma túy, trong đó có anh rể và cháu ruột của “trùm” Hiền.

Thấy “bị động” nên Hiền tạm ẩn mình không dám manh động. Đến đầu tháng 3/2011, “nữ quái” này bắt đầu tái xuất và hoạt động mua bán ma túy nơi đây rầm rộ trở lại, ban chuyên án quyết định nhắm vào các đối tượng trung chuyển trong đường dây của Hiền. Ngay sau đó, công an đã bắt quả tang 5 đối tượng có giấu heroin trong người gồm chị gái ruột của Hiền, anh rể và 3 người cháu.

Khi đám tay chân thân cận là người trong gia đình đều bị bắt, vợ chồng Hiền liền bàn kế hoạch bỏ trốn sang Malaysia và Campuchia, đồng thời hoạt động bí mật nhiều nơi trên địa bàn thành phố và một số tỉnh biên giới miền Tây và Tây nguyên như Long An, Kiên Giang, Kon Tum...

Đến giữa tháng 10/2011, cơ quan công an nhận được nguồn tin cho biết vợ chồng Hiền đang sinh sống ở biên giới Kon Tum và tiếp tục vận chuyển việc cung cấp ma túy về TPHCM và các tỉnh lân cận. Sau 4 ngày mật phục công an đã bắt quả tang Nguyễn Hoàng Tuấn đang vận chuyển ma túy từ Bến xe Miền Đông về Kon Tum. Đến sáng 31/10, khi Hiền ra bến xe Kon Tum đón chồng thì bị các trinh sát bắt gọn.

Từ những thông tin khai thác được, ngay trong ngày 31/11, các trinh sát tiếp tục bắt quả tang đối tượng Võ Thị Kim Huệ (19 tuổi, còn gọi là “Má Năm”, ngụ phường 12, quận 8) đang giấu ma túy trong người và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Thảo (33 tuổi, chị ruột Hiền) và chồng Lê Thanh Hiệp (37 tuổi).

Liên quan đến đường dây mà túy cực lớn này, cơ quan công an đã bắt giữ 21 đối tượng. Theo các đối tượng khai nhận, mỗi ngày khoảng 100 con nghiện đến mua ma túy của Hiền.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên