Điện Biên: Bắt nhà báo “rởm” lừa tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố Điện Biên Phủ đã nhận được điện thoại hẹn làm việc của 3 thanh niên xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí thuộc ngành công an. Một điều khó hiểu là những nhà báo này đến doanh nghiệp không tác nghiệp mà đến để... xin tiền "hỗ trợ"!?

Ông Vương Hồng Điệp, chủ doanh nghiệp sản xuất đá grannit Hồng Điệp (trụ sở ở phố 17, phường Mường Thanh) cho biết cách đây hơn 1 tuần có 2 người đàn ông tự xưng là phóng viên của 1 Tạp chí ngành Công an đến liên hệ làm việc. Không lấy số liệu viết bài, nhưng những người này đặt vấn đề với ông làm quảng cáo trên báo với giá từ 8 đến 30 triệu đồng.

Khi bị từ chối, họ lại ngang nhiên đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để làm việc. Mặc dù không muốn, nhưng để tránh bị làm phiền ông Điệp đã hỗ trợ cho người tự xưng là phóng viên này 500.000 đồng.

Không chỉ có Hồng Điệp bị đặt vấn đề xin tiền hỗ trợ công tác, nhiều đơn vị làm kinh tế khác cũng nhận được những cú điện thoại hoặc phải tiếp những người này nhiều lần tại trụ sở như: Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Lan Giang, Doanh nghiệp vận tải Tiến Thanh, doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba…

Được biết, ngoài doanh nghiệp Hoàng Điệp, nhóm “phóng viên” của Hương còn “xin” Ban quản lý chuyên ngành giao thông tỉnh Điện Biên 1.000.000 đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 9/7, Công an phường Mường Thanh đã triệu tập đối tượng Kiều Văn Hương (sinh năm 1966) trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai - Hà Nội lên để điều tra, làm rõ. Tại đây chân tướng của những nhà báo rởm này bị lật tẩy.

Bản thân Kiều Văn Hương chỉ là cộng tác viên khai thác thông tin tuyên truyền của Tạp chí Công an nhân dân (Bộ Công an). Hương có nhiệm vụ liên hệ xin quảng cáo và hưởng tiền hoa hồng chứ không có nhiệm vụ khai thác thông tin để viết bài.

Tại CQĐT, Hương khai nhóm có 3 người, ngoài anh ta còn có 2 “nhà báo” khác là Kiều Văn Sáng và Nguyễn Minh Thị. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được tin Hương bị cơ quan công an triệu tập, cả Sáng và Thị đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Công an thành phố đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ như: giấy giới thiệu của Tạp chí CAND, tạp chí Pháp Lý, báo Công Lý, đặc biệt là giấy giới thiệu chưa điền tên người được giới thiệu của Tạp chí Người bảo trợ… cùng một số bản hợp đồng, biên lai thu tiền (?).

Thái Nguyên An