Bình Phước:

Đi ăn trộm bị phát hiện, truy sát bảo vệ

(Dân trí) - Bị lực lượng bảo vệ Nông trường cao su phát hiện, bọn “đạo chích” liền rút dao tấn công, mở đường tẩu thoát.

Chiều 19/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) vẫn đang truy bắt Nguyễn Công Tỉnh (29 tuổi, ngụ xã Long Bình, Bù Gia Mập) để điều tra về hành vi ‘Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, tên Tỉnh cùng đồng bọn là Trương Văn Lập (29 tuổi, người địa phương) đi vào lô cao su Nông trường 3 (thuộc địa phận xã Long Bình) để trộm mủ cao su. Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì 2 đối tượng này bị anh Lương Viết Thiết và anh Phạm Văn Dũng (bảo vệ nông trường) phát hiện, ập đến bắt giữ.

Biết không thể trốn thoát, tên Tỉnh liền rút dao lao vào đâm anh Thiết vào bụng và bả vai. Thấy đồng nghiệp bị đâm gục, anh Dũng vội chạy đến ứng cứu. Lợi dụng lúc này, tên Lập bỏ chạy thoát thân. Riêng tên Tỉnh vẫn còn “hăng máu” nên tiếp tục chạy đến nhà bảo vệ của đội dùng dao đuổi đánh một số bảo vệ khác rồi mới bỏ trốn. Anh Thiết được mọi người đưa đi cấp cứu tại trạm y tế của xã.

Điều tra nhanh, cơ quan công an đã mời Lập lên làm việc và đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi mà hắn và Tỉnh gây ra.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.

Thế Phong