Hải Phòng:

Con đại gia đất cảng tường trình vụ chém người, cướp xe

(Dân trí) - Có thể bị khởi tố bị can liên quan đến việc “ cướp” lại chiếc xe ô tô Matiz mang BKS 15A - 01127, thông qua mẹ của Trần Hoàng Nghĩa, đối tượng đã tường trình lại diễn tiến vụ việc với PV dân trí nhiều tình tiết mới.

Chiều tối 29/6, trong cuộc trao đổi với PV Dân trí về cậu con trai “ ngang ngược” đã gây họa liên lụy đến gia đình, bà Hoàng Thị Vĩnh - Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàng, TP Hải Phòng sầu não than thở về câu chuyện mà không một người cha, người mẹ nào mong muốn. Bà Vĩnh nói rằng: “ Nếu con trai tôi ( tức Trần Hoàng Nghĩa) vi phạm pháp luật thì mong cơ quan chức năng điều tra, xem xét kỹ lưỡng để phán quyết đúng người đúng tội”.

 

Vụ việc xẩy ra là một nỗi đau lớn, nỗi ân hận đến tột cùng của người mẹ như tôi vì không răn dạy con có được một ý thức xử lý tình huống dẫn đến vi phạm pháp luật làm cả gia đình tôi bị xáo trộn, tư tưởng tâm lý luôn hoang mang - bà chủ Khách sạn Camela nổi tiếng tại TP Hải Phòng chia sẻ.


Bà Vĩnh:  Người mẹ nào mà chẳng đau lòng với việc làm sai trái của con....
Bà Vĩnh: " Người mẹ nào mà chẳng đau lòng với việc làm sai trái của con...".

Theo lời bà Vĩnh, sau khi gây nên vụ việc, vì quá buồn chán nên cậu con trai quý tử đã không tiếp xúc với mọi người, kể cả bố mẹ và người thân nhưng sau khi bà và chồng khuyên can, giảng bày, Trần Hoàng Nghĩa đã nhận thức lại sự việc và tỏ ra hối hận vì sự việc. Nghĩa đã nghe lời cha mẹ khuyên đến trình diện tại cơ quan điều tra Công an quận Hồng Bàng để hợp tác với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

 

Trần Hoàng Nghĩa đã tường trình vụ việc xẩy ra như sau: vào sáng ngày 20/6, Nghĩa điều khiển xe ô tô Matiz mang BKS 15A - 01127 đi qua ngã tư nhà máy xi măng không có tín hiệu xi nhan nên bị các chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ ra lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ nhưng Nghĩa không xuất trình được bằng lái vì không mang theo nên CSGT đã làm thủ tục tạm giữ xe.

 

Lúc bị kiểm tra, Nghĩa có sử dụng điện thoại gọi nhờ một vị lãnh đạo công an quận nhờ giải cứu nhưng vị này từ chối vì bận họp. Nghĩa liên lạc với cha ( ông Trần Văn Đan, chồng bà Vĩnh - PV) đến giải quyết, sau khi cầm được giấy tờ xe, Nghĩa đến thẳng bãi tạm giữ xe để lấy xe nhưng bảo vệ không cho Nghĩa mang xe đi vì không có giấy trả xe của công an, Nghĩa có bức xúc chửi to tiếng nhiều câu với bảo vệ, dẫn đến 2 bên xảy ra cãi vã, xô xát nhau


Bản tường trình diễn tiến vụ việc của đối tượng Trần Hoàng Nghĩa.
Bản tường trình diễn tiến vụ việc của đối tượng Trần Hoàng Nghĩa.

Thấy hai bên giằng co, đánh nhau, ông Đan bố Nghĩa chạy đến ngăn cản kéo Nghĩa và 2 người bảo vệ trông xe ra hai phía.

 

Nghĩa cay cú, vội đi về phía chiếc xe Matiz nổ máy chạy ra khỏi bãi. Về đến nhà phát hiện một phần chiếc xe bị hỏng khá nặng, Nghĩa đã điện thoại gọi cho người đàn ông tên Cường là nhân viên làm việc tại Công ty TNHH Vĩnh Hoàng đi cùng Nghĩa đến bãi giữ xe để bắt đền.

 

Sau đó, Nghĩa chờ Cường ở dưới chân cầu xi măng trước bãi giữ xe, khi Cường đến, Nghĩa cùng Cường đi vào bãi xe gặp người đàn ông là bảo vệ xô xát với Nghĩa trước đó tay cầm cây dóc trên đầu có bọc sắt để dọa. Nghĩa thấy thế nên đã lên xe bỏ chạy thẳng về trụ sở Công ty là Khách sạn Camela ở quận Hồng Bàng

 

Khi đó, tại bãi giữ xe, Cường đã đánh nhau và gây thương tích cho người bảo vệ (Đặng Viết Lượng, 27 tuổi, là nhân viên bảo vệ của Công ty Nam Hải - PV) khiến anh này phải nhập viện điều trị.

 

Sau khi gây nên vụ việc, Cường đã bỏ trốn, Nghĩa cũng sợ hãi nên phải tắt máy điện thoại không liên lạc với bất kỳ ai và bỏ đi khỏi nhà mấy ngày cho đến khi nhận giấy triệu tập của CQĐT Công an quận Hồng Bàng yêu cầu đến làm việc.

 

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 29/6, ông Trần Vĩnh - Trưởng Công an Quận Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thụ lý vụ việc, CQĐT Công an quận đã quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại bãi trông xe vi phạm của công an quận. Hiện CQĐT vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả sự việc này.

Thế Cường