TPHCM:

Chồng đang cai nghiện tại gia đốt chết vợ vì ghen tuông vô cớ

(Dân trí) – Trong thời gian cai nghiện, Thịnh đã “cưa đổ” cô nhân viên xinh đẹp của trung tâm rồi thành vợ thành chồng. Sống với nhau chưa được bao lâu, do ghen tuông, Thịnh đã tưới xăng đốt chết vợ.

Ngày 28/8, TAND TPHCM đã phải tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Thịnh (SN 1978, ngụ phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM) về tội danh “giết người” do thiếu vắng nhiều nhân chứng.

Theo cáo trạng, Thịnh vốn là con nghiện. Tháng 5/2011, Thịnh bị gia đình đưa vào Trung tâm cai nghiện Sông Thao (thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để cai nghiện. Trong khoảng thời gian cai nghiện ở đây, Thịnh phát hiện chị Phạm Hương Th., nhân viên của trung tâm vừa trẻ trung lại xinh đẹp nên táo bạo “cưa cẩm”. Thấy Thịnh cũng đẹp trai, cái miệng nói chuyện có duyên, lưu loát nên chị Th. đã “đổ” lúc nào không hay.

Bất chấp sự can ngăn của gia đình, chị Th. đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu khi chấp nhận làm đám cưới với gã nghiện là Nguyễn Duy Thịnh. Do cả 2 còn tay trắng nên chị của Thịnh cho mượn căn nhà ở Q.Gò Vấp, TPHCM cho đôi uyên ương này xây tổ ấm.

Sau khi cưới, Thịnh phát hiện vợ từng có thời gian yêu nhau với anh D. cũng đang công tác tại trại cai nghiện. Mặc dù mới cưới chồng nhưng chị Th. vẫn hay nhắn tin, điện thoại và không thôi nhắc về “người cũ” khiến Thịnh nảy sinh ghen tuông. Có lần, tức giận, Thịnh đập vỡ điện thoại để vợ quên đi tình yêu cũ. Ngày 22/12/2011, phát hiện vợ lại nhắn tin cho anh D., Thịnh tức giận cắt nát tấm hình cưới.
 
Bị cáo Nguyễn Duy Thịnh
Bị cáo Nguyễn Duy Thịnh
 
Cùng ngày, Th. bảo Thịnh lấy thuốc phơi nhiễm HIV để dùng (vì Thịnh bị nhiễm HIV) rồi hai vợ chồng lấy hàng đá ra sử dụng trước khi đi hát karaoke… Cùng lúc này, chị gái của Thịnh thông báo sẽ lấy lại nhà để cho một đơn vị thuê làm trụ sở kinh doanh. Nghe vậy, chị Th. thu dọn quần áo để chuẩn bị chuyển ra nhà trọ ở.
 
Thịnh thấy vậy, cứ tưởng vợ giận mình nên bỏ về “nối lại tình xưa” với anh D. Tức giận, ghen tuông nổi lên, Thịnh đi xuống nhà dưới, chiết xăng từ xe máy sang một chai nhựa với mục đích sẽ đốt vợ. Cầm chai xăng trên tay, Thịnh đi lên lầu 3 nơi chị Th. đang dọn dẹp để tạt vào người, rồi châm lửa đốt.

Bị tạt xăng và châm lửa, người chị Th. bùng cháy. Thấy vậy, Thịnh hối hận nên dùng tay đẩy chị Thảo vào nhà vệ sinh để dập lửa. Thịnh cũng bị cháy bỏng ở hai tay và chân phải.

Sau khi hai vợ chồng dập lửa cho nhau xong, Thịnh múc nước ra dập tắt số quần áo đang cháy trên sàn nhà rồi chạy xuống kêu cứu và được người dân kêu xe đưa chị Thảo đi cấp cứu tại bệnh viện 175. Đến ngày 30.12.2011, chị Th. tử vong. Riêng Thịnh, sau khi điều trị bỏng xong thì bị bắt để điều tra về hành vi “giết người”.

Sáng 28/8, TAND TPHCM đưa Thịnh ra xét xử sơ thẩm. Đứng trước vành móng ngựa, Thịnh vẫn một mực phản cung, cho rằng mình không sát hại vợ. HĐXX nhận định, do Thịnh không nhận tội, nhiều nhân chứng không có mặt nên quyết định tạm hoãn phiên tòa để triệu tập thêm các nhân chứng để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Công Quang