Đà Nẵng:

Chém hàng xóm, lãnh 15 tháng tù

(Dân trí) - Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm Nguyễn Hữu Duy, đối tượng chém người gây thương tích nặng.

Chém hàng xóm, lãnh 15 tháng tù - 1
Bị cáo Duy tại phiên tòa sáng 11/8
 
Theo cáo trạng, khoảng 17h30 ngày 20/8/2010, tại tổ 49 (phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng), do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến xô xát giữa bà Nguyễn Thị Gái (trú tổ 53, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) với bà Lý Thị Sự (tổ 49, phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn văn Phúc (thôn 3, Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam) hiện đang thuê trọ tại nhà bà Sự.

Trong lúc xảy ra xô xát, ông Mai Đình Vương (chồng bà Gái) thấy vậy đã dùng gạch đá ném vào tủ bán cơm của bà Sự làm vỡ kính. Lúc này bà Sự cũng dùng gạch đập vỡ kính tủ bán cơm của bà Gái để đáp trả.

Trong quá trình xô xát, bà Sự bị mảnh kính vỡ đã cắt rách da tay phải đưa đi bệnh viện băng bó, còn bà Gái bị rách da vùng trán nhưng vết thương nhẹ nên tự cầm máu và tiếp tục bán cơm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Thêm (chồng bà Sự) ngủ dậy hay tin vợ mình xô xát với vợ chồng ông Vương bà Gái dẫn đến thương tích phải đi bệnh viện. Bức xúc, ông Thêm đã lấy 1 cà lê và một tuýp sắt hình chữ L chạy sang quán cơm vợ chồng ông Vương để đánh trả. Lúc này, Nguyễn Hữu Duy (cháu ruột ông Thêm) liền cầm 2 con dao chạy theo.

Tại quán cơm của vợ chồng ông Vương, khi ông Thêm cầm hung khí xông vào tấn công thì bị ông Vương dùng ghế nhựa chống trả làm ông Thêm bị rách da đầu. Thấy ông Thêm bị đánh, Nguyễn Thị Mỹ Ly (con gái ông Thêm) cầm dao Thái Lan sẵn trên tay từ nhà sang xông vào giải vây cho bố.

Trong lúc quơ dao, Ly đã làm rách da hông bên trái ông Vương. Thấy vậy, Duy gần đó đã cầm dao xông vào chém ông Vương liên tiếp 3 nhát khiến ông Vương bị thương rồi Duy bỏ chạy về nhà.

Tại kết quả giám định pháp y của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, ông Vương bị chém 1 nhát ở cánh tay trái làm đứt cơ tam đầu, 1 nhát ở cẳng tay làm đứt gân duổi cổ tay quay và 1 nhát ở lưng trái làm đứt cơ lưng... với tỷ lệ thương tật 18%.

Trước đó, TAND quận Liên Chiểu đã xử và tuyên 18 tháng tù đối với Duy. Tuy nhiên, Duy đã kháng án vì cho rằng mức án mà mình nhận được quá nặng.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện TAND TP Đà Nẵng sau khi xem xét đầy đủ các chứng cứ, đồng thời xem xét hoàn cảnh của gia đình Duy có ông nội là liệt sĩ, bố mất sớm, mẹ mất sức lao động, anh trai bị tâm thần, một mình với nghề sửa xe lại phải nuôi em nhỏ ăn học nên HĐXX đã giảm hình phạt đối với Duy xuống còn 15 tháng tù.

Công Bính