Bị mắng "cho tiền trai", bà lão lấy gậy gỗ đánh em dâu tử vong

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Bực tức vì bị em dâu chửi "mày cứ cho trai tiền", bà Vũ Thị Ngọ lấy gậy gỗ đánh bà H. liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Ngọ (69 tuổi) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, bà Ngọ không có chồng con, ở với vợ chồng em trai trong căn nhà trên đường Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi sống chung, giữa Ngọ và em dâu là bà Đầu Thị H. (68 tuổi) có nhiều quan điểm sống khác nhau nên nảy sinh mâu thuẫn.

Chiều 25/3/2023, bà Ngọ đi từ tầng 2 lên tầng 5 cất quần áo. Khi bị cáo đi qua tầng 3 thấy bà H. đang ngồi trên giường ở phòng ngủ.

Do mâu thuẫn từ trước nên bà H. chửi bà Ngọ "mày cứ cho trai tiền" thì bị cáo đáp lại "tiền đâu mà cho". Bực tức vì bị bà H. chửi, bà Ngọ xuống tầng 2 lấy đoạn gậy gỗ lên đánh em dâu liên tiếp.

Do bị teo chân nên bà H. không kịp phản ứng, gục ngay tại chỗ.

Bị mắng cho tiền trai, bà lão lấy gậy gỗ đánh em dâu tử vong - 1

Bị cáo Vũ Thị Ngọ tại phiên xét xử (Ảnh: Bảo Trang).

Thấy vậy, bị cáo không đánh nữa mà cầm đoạn gậy đi xuống nhà vệ sinh tại tầng 2, dùng vòi nước rửa vết máu trên gậy và cất gậy vào vị trí ban đầu rồi bỏ ra ngoài.

Lát sau bà Ngọ về nhà, lên tầng 3 kiểm tra thì thấy bà H. vẫn nằm bất động. Đến 17h cùng ngày, thấy con dâu bà H. đi làm về, bà Ngọ nói dối bà H. bị ngã.

Người con dâu chạy lên tầng 3 thấy mẹ chồng nằm bất động vội báo cho chồng về và gọi xe cấp cứu. Song nạn nhân đã tử vong trước khi xe cấp cứu đến.

Tin tưởng bà H. bị ngã tử vong nên gia đình tắm rửa, thay quần áo và đặt bà nằm trên giường. Sau đó, người con trai phát hiện mẹ có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện ở tầng 3 có nhiều vết máu.

Giám định pháp y kết luận bà H. tử vong do sốc mất máu, bị đa chấn thương.

Ngày 27/3, bà Vũ Thị Ngọ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai bắt để điều tra về hành vi giết người.