Tin vắn 21/11:

Bị đánh chết vì tưởng là trộm

(Dân trí) - Nghi ngờ ông Thông định vào nhà trộm cắp, Đặng Mạnh Huân đã đá ông Thông gây thương tích phải đi cấp cứu. Ông Huân sau đó đã chết trong bệnh viện.

Đặng Mạnh Huân (SN 1972, tạm trú ở số 3 Trần Phú) làm việc thu gom phế liệu tự do. 8h ngày 11/11, tại số 3 phố Tống Duy Tân, Huân đã đá ông Đinh Văn Thông (SN 1950, ở ngõ chùa Phổ Giác, Trần Quý Cáp, quận Đống Đa), gây thương tích rách trán 4 cm chảy máu, cằm xây sát, mũi trái chảy máu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

 

Nguyên nhân do Huân nghi ngờ ông Thông định vào nhà trộm cắp. CA phường Hàng Bông đã bắt Huân, chuyển CA quận Hoàn Kiếm giải quyết, hoà giải cho về.

 

Đến 5h ngày 19/11, gia đình nạn nhân đã đến CA phường Hàng Bông thông báo ông Đinh Văn Thông đã chết ở bệnh viện Xanh Pôn hồi 4h sáng cùng ngày. CA phường Hàng Bông đã lập hồ sơ, xử lý Huân về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

 

Được biết Thông là đối tượng nghiện ma tuý, bỏ nhà đi lang thang, sức khoẻ quá yếu.

 

Buôn hàng lậu trị giá hàng trăm triệu đồng

 

Ngày 18/11, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ Công an quận Thanh Xuân, Hà nội phát hiện tại số nhà 35, ngõ 203, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân có 100 đầu kỹ thuật số các loại do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hiện công an đã tạm giữ số hàng trên để xử lý.

 

2h ngày 18/11, CA huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện và Đội Quản lý thị trường kiểm tra xe container mang BKS 29N-6206 do anh Trần Đăng Khoa (SN 1976, ở Hoà Bình) điều khiển. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chở 1.322 m3 gỗ huê và gỗ mun không có hoá đơn, giấy tờ.

 

Khoa khai nhận số gỗ trên do có người thuê chở từ xã Thanh Khê, huyện Bố Trạch ra miền Bắc. Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

 

Giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản

 

16h ngày 17/11, chị Dương Thị Nguyệt bán sổ số tại vỉa hè phố Hàng Vôi, bị Vũ Hồng Thắng (SN 1972, ở 142 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) giả danh công an mang theo một khoá số 8 đến yêu cầu chị Nguyệt nộp cho hắn 300.000 đồng vì chị ghi số đề.

 

Anh Trần Văn Hoà, ở Mai Động, làm nghề xe ôm ở khu vực đó, phát hiện Thắng giả danh công an để cưỡng đoạt tiền của chị Nguyệt, đã bắt Thắng đưa về CA phường Lý Thái Tổ để giải quyết.

 

Tại CA phường Lý Thái Tổ, Thắng đã khai nhận tội giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản. Tang vật thu được là 1 điện thoại di động, 1 khoá số 8.

 

LH