Bị đâm chết vì can ngăn đánh nhau

(Dân trí) - Đó là trường hợp của ông Võ Văn Tý. Vì can ngăn hai nhóm thanh niên ẩu đả, ông đã bị một tên đâm vào ngực khiến ông chết tại bệnh viện.

Hồi 0h00 phút ngày 7/9, trước nhà số 18 đường số 14, ấp Trung 2, phường Bình Trưng Tây, quận 2, xảy ra đánh nhau giữa nhóm thanh niên, gồm Võ Văn Mạnh, Võ Văn Nhàn (ngụ nhà trên), Nguyễn Văn Nhân, Huỳnh Văn Tư (sinh 1968) và Đoàn Trung Liệt cùng ngụ quận 2 và nhóm của Nguyễn Xuân Quang Phương (sinh 1974) ngụ quận 2 cùng 8 thanh niên (chưa rõ lai lịch).

 

Ông Võ Văn Tý (sinh 1936, cha của Mạnh và Nhàn) can ngăn thì bị nhóm của Phương đâm vào ngực và chết tại bệnh viện.  Tư, Liệt và Nhàn bị đâm gây thương tích nặng.

 

Nguyên nhân mâu thuẫn là do Nguyễn Xuân Quang Phương có nhờ Võ Hồng Đức (sinh 1984, cháu ông Tý) ghi số đề, nhưng Đức không ghi, đến chiều Phương dò trúng số và sau đó đã xảy ra mâu thuẫn và... đánh nhau.  

 

Hiện công an quận 2 đã tạm giữ 3 xe Honda, 1 bao đựng cây xăm gạo cùng 1 số khúc cây bị gãy có dính máu. Phương và số đối tượng bỏ trốn đang bị cơ quan công an truy bắt để xử lý.

 

Tâm Hương