Ăn chơi trác táng, rủ bạn cướp và chiếm đoạt 3 xe máy

(Dân trí) - Do ăn chơi tiêu xài quá mức, vay nợ, cầm cố xe máy của bạn bè không có khả năng thanh toán nên Tuân đã cùng với Dũng bàn bạc chuẩn bị công cụ đi cướp xe máy để bán lấy tiền trả nợ.

Khoảng 9h30 tối 28/7/2005, anh Nguyễn Văn Phúc (ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, HN) cùng người yêu là Phan Thị Thu Huyền (ở xã Đông Mỹ, Thanh Trì, HN) đang tâm sự tại đường mương cánh đồng thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thì bị hai thanh niên đến đe doạ. Cả hai đều đeo khẩu trang, đi găng tay, dùng dao đe doạ làm anh Phúc, chị Huyền phải “bỏ của chạy lấy người”. Còn chiếc xe Jupiter màu xanh mang biển kiểm soát 29T1-5156 cùng chìa khoá cắm ổ điện đã bị bọn chúng cướp.

 

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thanh Trì đã lập chuyên án và rà soát, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Tuân (SN 1981, tạm trú tại Tập thể công ty X55, Bộ Quốc Phòng thuộc thông Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, HN) là công nhân quốc phòng mới bị đuổi việc; và Dương Anh Dũng (SN 1983, thường trú tại Lưu Phái, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, HN) hiện không nghề nghiệp.

 

Để truy tìm hai đối tượng trên, công an huyện Thanh Trì đã tập trung rà soát các mối quan hệ của chúng và phát hiện Nguyễn Tuấn Khánh (SN 1984) ở Tập thể Phân Lân - Văn điển có quan hệ mật thiết với Tuân Và Dũng. Khánh cho biết: “Tối ngày 26/7/2005, Tuân và Dũng đến nhà Khánh gửi 1 túi ni lông màu đen trong đó có 2 con dao nhọn inox dài khoảng 20cm, 1 túi đạn loại K63, cùng 1 khẩu trang, 2 đôi gang tay sáng màu. Khoảng 20h30 ngày 28/7/2005, Tuân và Dũng thuê xe ôm đến nhà Khánh lấy lại túi đồ và bàn nhau đi cướp xe máy nhưng Tuân không nói rõ địa chỉ ở đâu”.

 

Công an đã gặp được người lái xe ôm cho chúng là anh Trần Thanh Nghị. Anh Nghị cho biết: “Tối ngày 28/7/2005, anh có chở 2 thanh niên ở nhà nghỉ Thanh Bình đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội xuống ngã 3 Văn Điển vào một gia đình để lấy đồ, thấy mang ra một bọc nilông đen. Sau đó chở 2 thanh niên này đến cổng trường cấp 3 Ngọc Hồi. Do đường vắng, trời tối xa khu dân cư, anh Nghị không đi nữa. Sau đó, 2 thanh niên đã đi bộ về phía X55 Bộ Quốc Phòng (nhà của Tuân). Anh Nghị cũng cho biết thêm: 2 thanh niên có quan hệ mật thiết với một người phụ nữ tên là Vân Anh đang thuê trọ ở nhà nghỉ Thanh Bình”.

 

Từ những manh mối trên, công an đã gặp chị Vân Anh, và được biết: Khoảng 3 giờ ngày 29/7/2005, Tuân và Dũng có về nhà nghỉ Thanh Bình mang theo 1 chiếc xe máy Jupiter và 1 túi đồ đựng 2 con dao màu trắng và có thái độ không bình thường. Đến trưa ngày 29/7/2005, Dũng và Tuân mang xe đi bán.

 

Qua người yêu của Tuân, công an đã xác định Tuân đang ở tại một địa chỉ ở trong miền Nam, công an đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.

 

Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận: Do ăn chơi tiêu xài quá mức, vay nợ, cầm cố xe máy của bạn bè không có khả năng thanh toán nên Tuân đã cùng với Dũng bàn bạc chuẩn bị công cụ đi cướp xe máy để bán lấy tiền trả nợ. Lúc đầu, chúng bàn nhau lấy trộm súng AK của bảo vệ công ty X55, Bộ Quốc phòng (nơi Tuân làm việc trước đây). Vì không lấy trộm được súng nên Tuân và Dũng đã mua dao, găng tay, khẩu trang để phục vụ cho việc cướp.

 

Chiếc xe Jupiter đó, chúng đã bán được 3,8 triệu đồng. Tuy nhiên, tên Dũng đã lừa Tuân mang toàn bộ số tiền và công cụ gây án đi mất.

 

Ngoài ra, Tuân còn khai nhận đã lừa chiếm đoạt 2 chiếc xe máy (1 chiếc Suzuki FX mang biển kiểm soát 29L3-0273 của chị Nguyễn Thị Hạnh - trú tại 142 Bạch Mai, HN và 1 chiếc xe máy Angel mang biển kiểm soát 36H9-0138 của chị Lê Thị Thu Hạnh - trú tại ngõ 121, Phúc Xá, Ba Đình, HN) mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

 

Công an huyện Thanh Trì đã thu giữ 2 chiếc xe trên và đang tập trung truy bắt đối tượng Dương Anh Dũng, sớm đưa ra xét xử.

                                                                                   

Lan Hương