An Giang:

16 tuổi giết người trong ký túc xá trường đại học

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5-6, Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP. Long Xuyên (An Giang) đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Cường (SN 1996, ngụ số nhà 362, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) về hành vi “giết người cướp của”.

Tên cướp vị thành niên cùng tang vật vụ án
Tên cướp vị thành niên cùng tang vật vụ án

Nạn nhân là Trần Minh Trí (SN 1989, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), đang tạm trú tại nhà tập thể khu KTX cũ của Trường đại học An Giang.

Do cha mẹ chia tay nhau đã lâu nên Cường phải thuê nhà trọ trên đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên để tự sinh sống.

Trước đây, Cường đi làm tiếp viên cho một số quán cà phê ở địa phương để có đủ tiền chi tiêu. Tuy nhiên, thời gian gần đây Cường không đi làm nữa nên cần sự hỗ trợ của bà ngoại và mẹ, mỗi tháng được 400.000 đồng.

Do túng quẫn cùng với việc bị nghiện game, Cường nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác để có tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi phát hiện Trí ngồi đánh máy vi tính một mình trong KTX, Cường xông vào và hỏi: “Ba mày đâu rồi? Trí chưa kịp trả lời thì bị hung thủ dùng dây buộc giày xiết cổ khống chế. Tiếp đó, Cường móc dao tự chế đâm một nhát vào mạng sườn và chém liên tiếp nhiều nhát vào tay nạn nhân.

Khi thấy Trí không còn khả năng kháng cự, hung thủ lấy chiếc laptop đem về nhà trọ cất giấu và chờ tẩu tán. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 2 giờ sau khi vụ việc xảy ra, các trinh sát Công an TP.Long Xuyên đã bắt được hung thủ cùng với các tang vật có liên quan.

Ông Trần Minh Đức chỉ nơi con mình bị Cường hành hung cướp tài sản.
Ông Trần Minh Đức chỉ nơi con mình bị Cường hành hung cướp tài sản.

Trung tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an TP.Long Xuyên, cho biết đối tượng được nhanh chóng bắt giữ là nhờ trước đó người dân địa phương phát hiện Cường xách chiếc laptop, tay dính đầy máu đi vào nhà trọ.

Riêng nạn nhân Trí, nhờ được người cha phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Theo T.Nốt

Người lao động