Tạm biệt Jules Bianchi!

(Dân trí) - Vậy là sau 9 tháng kể từ ngày tay đua Jules Bianchi người Pháp gặp tai nạn thảm khốc tại đường đua Suzuka, Nhật Bản, mọi hy vọng mang lại sự sống cho anh đã chấm dứt.

Tạm biệt Jules Bianchi!

Gia đình Jules Bianchi cho biết tay đua này đã qua đời tại một bệnh viện ở Nice, miền Nam nước Pháp.

Tại chặng đua thứ 15 của mùa giải F1 2014, một tai nạn nghiêm trọng khác đã xảy ra khi xe của Jules Bianchi của đội Marussia lao vào xe cứu hộ. Chiếc MR03 của Bianchi lao vào xe đầu kéo làm nhiệm vụ cứu hộ xe của Andrian Sutil của đội Sauber với tốc độ lên đến 177 km/h.

Thật không may mắn, sau khi xảy ra tai nạn, Bianchi đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện đa khoa Mie để tiến hành cấp cứu. Kết quả chụp CT cho thấy anh bị chấn thương sọ não và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đã khiến ban tổ chức chặng 15 tại đường đua Suzuka quyết định phất cờ đỏ để chính thức yêu cầu cuộc đua phải dừng lại. Tất cả các thành viên ban tổ chức, đồng nghiệp, người hâm mộ đều hướng về bệnh viện Mie để theo sát tình hình sức khỏe của tay đua này.

Đến sáng nay 18/7, gia đình anh chia sẻ: “Jules Bianchi đã chiến đấu tới cùng, như cậu ấy vẫn thường làm; nhưng hôm nay cuộc chiến đã kết thúc. Chúng tôi cảm thấy vô cùng đau đớn”.

Như vậy là kể từ sau tai nạn của Ayrton Senna tại đường đua Imola, Ý vào tháng 5/1994, lại có một tay đua phải bỏ mạng tại một chặng đua chính thức.

Jules Bianchi sinh ngày 3 tháng 8 năm 1989. Tay đua 25 tuổi này chính thức tham gia F1 vào năm 2013 dưới màu áo của Marrusia. Trước đó, anh từng thi đấu ở thể thức GP2 Series và Formula Three.

Đức Phúc

Theo Reuters

Tạm biệt Jules Bianchi!
 
Tạm biệt Jules Bianchi!