Schumi: Từ đội đua màu đỏ đến thảm đỏ

(Dân trí) - Có vẻ như “về hưu” là một khái niệm chỉ mang tính tương đối với Michael Schumacher - người được coi là tay lái cừ nhất thế giới về tốc độ.

Dù đã giã từ sự nghiệp đua ô tô, nhưng “người hùng” 7 lần vô địch thế giới của đội Ferrari, Michael Schumacher, vẫn luôn là một ngôi sao thu hút nhiều sự chú ý của công chúng và người hâm mộ.

 

Trước tiên có lẽ là việc anh được Thủ tướng Nhà nước Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tặng một hòn đảo nhân tạo trị giá 7 triệu USD ở Dubai. Kế đến là tin tên anh được dùng để đặt cho một cao ốc, cũng ở Dubai.

 

Mới đây, khi tin anh bị điều tra về việc lái một chiếc xe taxi vượt giới hạn tốc độ cho phép để kịp giờ lên máy bay còn chưa kịp lắng xuống, tên Schumi đã lại xuất hiện đầy rẫy trên các phương tiện truyền thông sau khi anh tham gia đua mô-tô. Giờ đây, lại xuất hiện thông tin cho biết Hollywood muốn mời Schumi tham gia một bộ phim về cuộc đời và sự nghiệp của anh.

 

Thông tin ban đầu cho biết Schumacher được mời vào vai chính trong phim, còn nam diễn viên Bruce Willis được mời vào vai bình luận viên F1 nổi tiếng Murray Walker. Nếu nhận lời, đây không phải mối duyên đầu tiên của Schumacher với điện ảnh. Trước đây anh đã từng tham gia một số phim dành cho trẻ em như Asterix và Những chiếc xe của Pixar.

 

Schumi: Từ đội đua màu đỏ đến thảm đỏ - 1
 

Schumacher hiện chưa trả lời lời mời đóng phim lần này, nhưng người quản lý của anh, ông Willi Weber, cho biết anh đang cân nhắc. Nếu được bấm máy, nhiều khả năng đây sẽ là bộ phim về đua xe hoành tráng nhất thế giới, sau phim Le Mans của Steve McQueen.

 

Nhật Minh

Theo Autoblog