Schumacher gặp rắc rối với cảnh sát

(Dân trí) - Mới đây, Michael Schumacher, tay đua 7 lần vô địch giải F1 thế giới, đã yêu cầu tài xế taxi để anh được tự lái xe ra phi trường cho nhanh, vì sợ bị lỡ chuyến bay từ Đức về Thuỵ Sỹ. Vốn lạnh lùng và có tính kỷ luật cao, cảnh sát Đức có vẻ không chấp nhận chuyện này.

Michael Schumacher trước tiên đã xin phép tài xế taxi Cabbie Tuncer Yilmaz, và anh này vui vẻ đồng ý ngồi nhìn Schumi “thể hiện” trên quãng đường dài khoảng 20km, trên chiếc Opel Vivaro 9 chỗ.

 

“Anh ấy đã đạp hết ga, bất kể ở những khúc cua, và vượt qua những chỗ không thể tin nổi,” Yilmaz nói.

 

Cuối cùng, Schumacher cùng với vợ, hai con và một chú chó nhỏ đã đến sân bay vừa kịp giờ. Schumacher đã bo cho tài xế Yilmaz 100 euro ngoài tiền cước 60 euro. Quả là một ngày may mắn đối với Yilmaz, khi vừa có cơ hội chứng kiến tài nghệ của huyền thoại F1, vừa được bo nhiều tiền.

 

“Thật không thể tin nổi,” Yilmaz nói.

 

Đa số giới hâm mộ tỏ ra phấn khích trước tin này, nhưng cảnh sát Đức lại không thấy như vậy.

 

Tờ Bild của Đức cho biết cảnh sát thành phố Coburg (Đức) đang điều tra vụ việc này. Tài xế Tuncer Yilmaz cũng bị thẩm vấn.

 

Trả lời các phóng viên tại giải đua Race of Champions vào cuối tuần trước, Schumacher cười lớn và cho rằng rồi mọi chuyện sẽ qua. 

 

Tuy nhiên, có vẻ như cảnh sát Đức hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này. Cảnh sát Kai Holland của thành phố Coburg cho biết: “Đây là việc vi phạm luật giao thông. Chúng tôi sẽ thẩm vấn người lái taxi để giải quyết vụ việc”.

 

Nhật Minh

Theo Top Gear