Nissan: “Chúng tôi không gian lận”

(Dân trí) - Đúng như dự đoán, Nissan đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Porsche cách đây vài hôm, về việc Nissan gian lận khi tiến hành đo thời gian siêu xe GT-R hoàn thành đường đua Nurburgring ở Đức.

Vấn đề này đã được đưa ra chất vấn ban lãnh đạo Nissan tại Triển lãm ô tô Paris hôm 3/10, và người phát ngôn của Nissan tại châu Âu xác nhận rằng sự việc đã được thông báo tới ban lãnh đạo công ty.

Cuộc tranh cãi được châm ngòi khi ông August Achleitner, chuyên gia kỹ thuật cấp cao phụ trách giám sát việc phát triển tất cả các mẫu xe thể thao thuộc dòng 911 của Porsche, đã nói với các phóng viên Úc tại buổi ra mắt xe 911 Targa mới ở Verona (Ý) cách đây vài ngày, rằng họ không thể điều khiển chiếc GT-R hoàn thành đường đua Nurburgring trong thời gian 7 phút 29 giây như Nissan công bố hồi tháng 4.

 

Theo kết quả chạy thử của kỹ sư Porsche, chiếc Nissan GT-R có thời gian hoàn thành đường đua Nurburgring chậm hơn 20 giây so với chiếc Porsche 911 GT2 và 16 giây so với chiếc Porsche 911 Turbo. Do đó, ông Achleitner nghi ngờ Nissan đã thay loại lốp tiêu chuẩn của xe GT-R bán ra thị trường bằng bộ lốp phù hợp với đường đua hơn.

 

Đáp lại cáo buộc này, ông Neil Reeve, người phát ngôn của Nissan tại châu Âu nói: “Đơn giản là chúng tôi sẽ không tranh cãi với Porsche. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là chiếc GT-R chạy thử trên đường đua Nurburgring đã sử dụng loại lốp tiêu chuẩn như sản phẩm bán ra thị trường. Chúng tôi không dùng loại lốp khác để gian lận thời gian. Chiếc GT-R trang bị tiêu chuẩn lốp Bridgestone và Goodyear (Dunlop), nhưng một loại vẫn hành trên đường đua tốt hơn loại kia. Với chiếc xe thử ở Nurburgring, chúng tôi dùng lốp Dunlop.

 

Tuy nhiên, ông Neil Reeve không thể giải thích về sự không đồng nhất trong thời gian hoàn thành đường đua. "Thật thực là tôi không biết. Tôi không thể giải thích gì. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi phải giải thích về việc làm thế nào mà họ (Porsche - BTV) không đạt được đúng thời gian như của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể khẳng định rằng không làm gì đặc biệt với chiếc xe đem thử trên đường đua," ông Reeve nói.

 

Ông cũng cho rằng thật hãnh diện khi Porsche bỏ tiền ra mua một chiếc GT-R và đưa sang Đức để thử. "Tôi nghĩ việc này cũng giống như một thứ tem chứng nhận chất lượng cho GT-R. Chúng tôi hoàn toàn tự hào về chiếc xe," ông nói.

 

Nhật Minh

Theo Drive